Cô bé giàu nghị lực đi học bằng chính đôi chân của người thân

Nguyễn Thị Thắm
Sinh ra không được may mắn lành lặn, khỏe mạnh như bao bạn bè cùng trang lứa, Nguyễn Quỳnh Anh - học sinh lớp 3, trường Tiểu học Đan Trường (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã phải đi học bằng chính đôi chân của người thân giúp đỡ.

Quỳnh Anh bị dị tật bẩm sinh khiến đôi chân của em không thể tự bước đi được. từ khi sinh ra cho đến nay em đã phải trai qua 10 cuộc phẫu thuật. Lần phẫu thuật đầu tiên là khi em mới 15 ngày tuổi. Lần thứ 2 em phẫu thuật cũng là khi em mới 4 tháng tuổi, rồi cứ lần lượt như thế cho đến nay trải qua đã 10 lần em phải đối mặt với dao kéo. Đang ở độ tuổi quá nhỏ mà em phải chịu những cơ đau hành hạ.

Gần 3 năm qua, một ngày tới trường của Quỳnh Anh hoàn toàn nhờ vào đôi chân của người thân
Quỳnh Anh bị dị tật bẩm sinh khiến đôi chân của em không thể tự bước đi được

Gần 3 năm qua, một ngày tới trường của Quỳnh Anh hoàn toàn nhờ vào đôi chân của người thân. Hàng ngày, dù thời tiết nóng bức hay rét đậm như nào, người nhà cứ phải đều đặn đưa em đến trường. Nhiều hôm gia đình bận việc cô giáo chủ nhiệm và các bạn phải phụ giúp chở Quỳnh Anh về. Ở lớp, mọi việc từ học tập cho đến sinh hoạt, vệ sinh cá nhân, Quỳnh Anh phải nhờ vào sự trợ giúp của cô giáo và các bạn trong lớp.

Chính vì những thiệt thòi đó mà trong học tập em đã phải cố gắng rất nhiều, nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần so với các bạn cùng trang lứa. Bản thân Quỳnh Anh là một học sinh chịu khó, chăm ngoan và có ý thức tự lập rất cao; bất kể thời tiết mưa rét hay nắng em đều đi học đúng giờ. Đặc biệt em rất ý thức phấn đấu trong học tập và trở thành con ngoan, trò giỏi, được thầy cô yêu, bạn bè quý.

Quỳnh Anh là một học sinh chịu khó, chăm ngoan và có ý thức tự lập rất cao
Quỳnh Anh là một học sinh chịu khó, chăm ngoan và có ý thức tự lập rất cao

Con đường tương lai phía trước của Quỳnh Anh giàu nghị lực ấy còn gặp rất nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là con đường học hành còn nhiều gian truân, vất vả, nhưng em rất yêu đời và lạc quan về cuốc sống. Hy vọng một ngày nào đó phép màu sẽ đến với Quỳnh Anh có thể bước đi chính trên đôi chân của mình.

Nguyễn Thị Thắm

(Trường TH Đan Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bé giàu nghị lực đi học bằng chính đôi chân của người thân tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

Teen Quảng Trị giao lưu cùng báo Đội

Mới đây, các bạn học sinh trường THCS Nguyễn Du (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã vui mừng chào đón chương trình Giao lưu hưởng ứng phong trào “Đọc và làm theo báo Đội” và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Vòng tay ấm của báo Đội

Những ngày cuối năm rộn ràng, đoàn công tác của Báo TNTP&NĐ cùng Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã có dịp đến thăm, tặng quà và trao học bổng cho gần 200 học sinh trường TH&THCS Triệu Thượng (điểm trường Trấm), huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

UPU - Tiếp bước em đến trường

Vào một buổi chiều mùa đông se lạnh đầu năm mới, gần 200 bạn học sinh dân tộc thiểu số tại điểm trường Lịch Sơn thuộc trường Tiểu học La Hiên (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã được nhận những món quà ấm áp, nghĩa tình từ Ban Tổ chức (BTC)- Ban Giám khảo (BGK) cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU.

Hội chợ tuổi thơ, giúp bạn nghèo vui Tết

“Hội chợ tuổi thơ” giúp các em rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần tiết kiệm cho đội viên, thiếu nhi, tham gia tích cực trong các hoạt động tập thể, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và rèn lòng nhân hậu, cảm nhận được niềm vui nhân đôi, hạnh phúc bội phần khi giúp đỡ được người khác.

Ước mơ của trẻ em xóm ngụ cư

Hơn 30 bạn nhỏ đang sinh sống tại các xóm ngụ cư nghèo trên địa bàn quận Tân Phú (TP. Hồ Chí Minh) đều đặn gặp nhau vào sáng Chủ nhật hằng tuần tại thư viện cộng đồng “Tổ Kiến Nhỏ” (nằm trên đường Quách Đình Bảo, phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) để được đọc sách và giao lưu, kết nối...