Cô bé lớp 5 nổi tiếng với bài luận: "Tôi không cần vào Harvard, tôi chỉ cần hạnh phúc"

Chi Đặng
Cô bạn You Yixuan, sống tại Nam Kinh, Trung Quốc đã làm thức tỉnh nhiều người với bài luận của mình.

Khi tham gia cuộc thi khám phá bản thân với yêu cầu viết một bài luận về những điều ẩn giấu bên trong chính mình. Cô bạn họ Yu (Trung Quốc) đã đưa ra những luận điểm, thể hiện sự chín chắn, trưởng thành và đã được mạng xã hội đón nhận rất tích cực.

Chúng ta cùng đọc lại trích đoạn bài luận của Yu nhé:

"Tôi biết rằng vũ trụ này rất lớn, có rất nhiều hành tinh và tôi đang sống trên trái đất.

Có một mặt trời lớn hơn trái đất và một mặt trăng nhỏ hơn trái đất. Mặc dù mặt trăng nhỏ hơn trái đất đất nhưng nó vẫn được biết đến nhiều. Nhưng có bao nhiêu người biết về tôi? Điều này không thể đổ lỗi cho người khác, bởi vì trên thế giới có 7 tỷ người khác nhau. Tôi không biết tất cả mọi người . Tôi có thể nói rằng tôi giống như một bụi.

Tên tôi là You Yixuan, tôi muốn trở thành thợ mộc khi tôi lớn lên…

Ở lớp ba, tôi dần dần phát hiện ra rằng xã hội này sẽ dần làm con người ta nhụt chí. Đơn giản chỉ cần đặt mình vào các kỳ thi tuyển sinh và kỳ thi đại học. Mọi người vẫn chưa khám phá hết tài năng thì đã bị gán mác "những người vô dụng".

Bởi vì điều này, tôi cảm thấy cô đơn và bất lực... Bố tôi đã thấy tôi như vậy và nói rằng tôi không phải lo lắng về mọi người. Nhưng tôi luôn muốn bố sẽ rất hạnh phúc, tôi muốn làm cho mọi người hạnh phúc.

Kể từ đó, tôi bắt đầu học tập chăm chỉ và cùng giáo viên dạy kèm hoặc bố mẹ để giải quyết các vấn đề toán học. Theo yêu cầu của giáo viên tôi còn đọc sách, làm bài tập, thể thao, sáng sớm…

Tôi vẫn nhớ rằng trong một lớp giáo dục thể chất, tôi phải thực hiện bài kiểm tra chạy 50 mét. Chúng tôi đều sợ hãi, nhưng không ai có thể trốn thoát! Mọi người chỉ có thể đứng trên vạch xuất phát. Cuối cùng đến lượt tôi, giáo viên thổi còi, tôi chạy nhanh, tóc tôi thổi. Tôi rất hạnh phúc sau khi chạy, bởi vì tôi đã chạy trong 8,75 giây, giống như vận động viên Usain Bolt vậy! Tôi đã rất hạnh phúc và đã ăn chút sô cô la. Bố nói rằng tôi là đứa con ngoan.

Có lẽ, tôi không cần cố gắng vượt qua bài kiểm tra vào trường đại học Harvard, tôi chỉ cần được hạnh phúc.

Không phải tất cả mọi người không thể ở trong góc tối, bởi vì những bông hoa trong góc là những bông hoa thơm, tôi là một trong bông hoa ẩn trong góc”.

Dòng cuối của bài luận này đã thực sự thức tỉnh với nhiều người, đặc biệt là những người trưởng thành, những người thường xuyên chịu áp lực. Bởi rốt cuộc, đối với họ, hạnh phúc dường như là điều mà bấy lâu nay họ vẫn đang tìm kiếm.

Được biết, Yu hiện tại đang là một học sinh tại Nam Kinh (trung Quốc). Cha của Yu đã chia sẻ với báo giới rằng Yu là một đứa trẻ ngoan ngoãn, luôn vui tươi và có lòng tự trọng cao. Cha mẹ của Yu cho cô học bất cứ thứ gì mình muốn. Ví dụ như: violin, piano, bóng đá và thậm chí là karatedo.

Sau bài luận này, Yu đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi, bởi còn trẻ mà Yu đã nhận ra được chân lý cuộc sống. Một người nhận xét: "Học cách tồn tại, cách sống và sống với chính bản thân mình thật đáng khen. Khi chúng ta lớn lên, ta thấy rằng mình có thể ổn định tâm lý và chăm sóc cuộc sống của mình. Nó có ý nghĩa hơn và khó khăn hơn bất kỳ trường đại học nổi tiếng nào".

Theo NextShark

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô bé lớp 5 nổi tiếng với bài luận: "Tôi không cần vào Harvard, tôi chỉ cần hạnh phúc" tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 ...

Bài Gương Mặt khác

Sắc màu nghị lực của họa sĩ nhỏ Thảo Nhi

Giữa không gian rộn ràng của lớp học vẽ miễn phí do Câu lạc bộ Mỹ thuật Cổ Đô tổ chức mỗi mùa hè, hình ảnh cô bé Thảo Nhi nhỏ nhắn với nụ cười luôn bừng sáng đã trở thành điều đặc biệt khiến mọi người xúc động. Em đến với lớp suốt ba năm liền, từ khi mới học lớp 2.

“Bông hồng xanh” yêu nghề giáo

Trong khu vườn tri thức của trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội), nhà giáo Lê Hồng Vân – Khối trưởng khối 3 như một bông hoa lặng lẽ tỏa hương bằng sự tận tụy và tình yêu thương dành cho học sinh.

Giữ mãi trong tim ngọn lửa sống đẹp

Từ cô học sinh Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đến sinh viên Truyền thông đa phương tiện, Nguyễn Thị Hằng lặng lẽ lan tỏa những điều tử tế bằng hành động nhỏ, bền bỉ và đầy trách nhiệm với cộng đồng.

Thắp lửa sáng tạo và lan tỏa chuyển đổi số trong trường học

Không chỉ là Tổng phụ trách Đội tận tâm, thầy giáo Nguyễn Sỹ Quân (trường TH Cổ Nhuế 2B, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội) còn tiên phong ứng dụng chuyển đổi số vào giảng dạy và hoạt động Đội, xây dựng môi trường học tập sinh động, gần gũi, giúp học sinh tự tin và trưởng thành mỗi ngày.

Thiếu nhi đa tài: Lan tỏa giá trị sống đẹp từ học đường

Chăm học, giàu năng khiếu và tích cực vì cộng đồng, em Đỗ Trà My không ngừng rèn luyện tri thức, kỹ năng và nhân cách qua từng hoạt động. Từ môi trường học đường, những việc làm tốt của em lan tỏa các giá trị sống đẹp đến bạn bè và xã hội.

Thiếu nhi Thủ đô tiêu biểu: Bản lĩnh lớn từ những việc làm nhỏ

Từ học tập đến hoạt động Đội, Đặng Kim Thiên Kim - Liên đội phó trường THCS Lê Ngọc Hân (phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) ghi dấu ấn bằng tinh thần trách nhiệm, sự năng động và những hành động đẹp mỗi ngày, lan tỏa hình ảnh thiếu nhi Thủ đô bản lĩnh, giàu khát vọng.