Cô dâu bước vào lễ đường với người mang trái tim của cha

Phạm Quang Trường
Sau 10 năm, Jeni Stepien mới có thể nghe lại nhịp tim người cha quá cố qua lồng ngực của Arthur Thomas ngay trong đám cưới.

Jeni Stepien (hiện nay là Jeni Lynne, theo họ chồng) mất cha - ông Michael Stepien - trong một vụ cướp của giết người vào năm 2006, khi cô 23 tuổi. Sau khi cha qua đời, gia đình Jeni quyết định hiến tặng các bộ phận cơ thể của ông.

Vào thời điểm đó, Arthur Thomas (72 tuổi, tên thường gọi là Tom) đang trong cơn nguy kịch. Người đàn ông đến từ New Jersey, Mỹ đã chờ đợi gần 10 năm để được ghép tim. Cuối cùng, lúc chỉ còn mấy ngày để sống, ông may mắn nhận được trái tim từ cha Jeni.

Cô dâu Jeni Stepien hạnh phúc khi có thể cảm nhận hơi ấm của người cha quá cố trong ngày cưới nhờ ông Arthur Thomas. Ảnh: Bored Panda.

Vào dịp giáng sinh sau khi ghép tim thành công, ông Tom viết thư cảm ơn gia đình Stepien vì nghĩa cử cao đẹp của họ. Hai gia đình giữ liên lạc qua thư và điện thoại trong nhiều năm. Mãi đến khi Jeni dự định tổ chức đám cưới, họ mới có cơ hội gặp mặt.

"Khi được chồng cầu hôn, tôi nghĩ ngay đến người sẽ dắt tay tôi bước vào lễ đường. Không ai phù hợp hơn bác Tom. Sau đó, chồng khuyên tôi nên viết thư để bác không coi đó là bổn phận hay thấy áp lực với lời mời của tôi", Jeni chia sẻ trên The Huffington Post.

Vài ngày sau khi gửi thư, ông Tom đồng ý và hai gia đình gặp nhau lần đầu tiên vào ngày 5/8. Theo KDKA-TV, Jeni không thể cầm được nước mắt khi Tom hỏi: "Cháu cảm nhận được không?".

Cô dâu đến từ Pennsylvania, Mỹ bật khóc, một tay nắm lấy tay Tom, một tay chạm vào ngực ông và nhẹ nhàng gật đầu.

Jeni và ông Arthur không giấu nổi niềm xúc động trong lần đầu gặp mặt.

"Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bác ấy. Một người đàn ông lịch thiệp, nhân hậu, luôn trân trọng và biết ơn cuộc sống", Jeni bộc bạch.

"Quyết định mời bác Tom mang lại niềm vui cho cả gia đình. Mẹ tôi rất xúc động khi có thể tưởng nhớ cha tôi theo cách này. Tôi muốn ngày hôm nay thật đặc biệt với tất cả, không riêng gì tôi", cô dâu phát biểu trong hôn lễ.

Qua câu chuyện của mình, Jeni hy vọng truyền một thông điệp đến mọi người, đó là "hiến tặng các bộ phận cơ thể sẽ làm nên điều kỳ diệu".

"Hành động này có thể mang đến cơ hội sống cho ai đó. Người nhận sẽ luôn trân trọng món quà đặc biệt, của lòng vị tha và độ lượng này. Chúng tôi nhận thấy bác Tom sống rất hạnh phúc trong những năm qua, đồng thời, cả gia đình cũng vơi đi phần nào nỗi đau mất người thân", Jeni cho biết.

Theo Zing

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô dâu bước vào lễ đường với người mang trái tim của cha tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Để các Hội quần chúng thực sự trở thành sức mạnh của Nhân dân

Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/7/2026 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của các hội quần chúng trong giai đoạn phát triển mới đặt ra những yêu cầu mới cả về nhận thức, phương thức lãnh đạo, quản lý và tổ chức hoạt động hội. Đối với Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, vấn đề quan trọng nhất hiện nay là cụ thể hóa tinh thần của Chỉ thị thành những chuyển biến thực chất, để mỗi tổ chức hội thực sự là nơi tập hợp, đoàn kết Nhân dân, khơi dậy trí tuệ,

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ những việc làm đẹp

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để chúng mình vui chơi, sum họp cùng gia đình mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để tìm hiểu lịch sử và làm thêm nhiều việc tốt, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Từ mùa Thu độc lập đến sứ mệnh Mặt trận hôm nay

81 năm sau ngày 2/9/1945, bài học về sức mạnh lòng dân vẫn còn nguyên giá trị. Hôm nay, bài học ấy tiếp tục gợi mở yêu cầu cốt lõi đối với MTTQ Việt Nam: quy tụ lòng dân, phát huy dân chủ và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.