Mới đây, hình ảnh một cô giáo trẻ đứng trên bục giảng được một fanpage chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cô sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, xinh xắn, mái tóc ngắn cá tính cùng lối ăn mặc giản dị.
Được biết, cô giáo thực tập này tên là Lê Thị Nga Linh (sinh năm 1999, quê Thanh Hóa). Khi biết hình ảnh của mình được mọi người quan tâm, cô bày tỏ: "Tôi hết sức bất ngờ vì nhận được sự chú ý như vậy".
Đến từ Thanh Hóa là sinh viên năm cuối khoa tiếng Anh, Đại học Hồng Đức, hiện cô Linh đang thực tập tại trường THPT Hoằng Hóa 4 (Thanh Hóa) và dạy tiếng Anh cho học sinh lớp 11.
Vì là giáo viên trẻ mới về trường thực tập nên thi thoảng cô được các bạn học sinh xin chụp ảnh cùng và quay lại clip giảng bài. "Tính tôi dễ hòa đồng nên trong quá trình dạy học được các bạn học sinh quý mến, nghe lời", cô tâm sự.
Quả thật lớp học mà có một cô giáo vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp lại tâm lý nhẹ nhàng thì quá tuyệt phải không các bạn? Cô giáo Linh "nổi tiếng" cũng đúng thôi!
Tâm sự thêm về cái duyên đến với nghề sư phạm, cô Nga Linh chia sẻ đó là một sự tình cờ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô giáo tương lai học thêm tiếng Anh ở một trung tâm rồi trở thành trợ giảng ở đó. Tiếp xúc với học trò một thời gian nên cô dần yêu mến và quyết tâm theo đuổi nghề sư phạm.
"Tôi nộp đơn vào ngành Sư phạm và quả thực, thời gian đầu vẫn nghĩ học Sư phạm tiếng Anh để lấy vốn học ngoại ngữ thôi. Nhưng rồi nhận ra, trong tất cả những công việc từng làm thì đi dạy là phù hợp với bản thân nhất. Từ đó, tôi có thêm động lực để phấn đấu với nghề", cô giáo trẻ đến từ Thanh Hóa chia sẻ.