Trong lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tại Hà Nội, cô bạn Lê Huyền Anh gây ấn tượng bởi sự tự tin, hồn nhiên và nụ cười luôn thường trực trên gương mặt. Phía sau thành tích đáng tự hào ấy là một tình yêu đặc biệt dành cho hội họa đã được nuôi dưỡng từ rất sớm.
Mỗi bức tranh của Huyền Anh đều giống như một câu chuyện nhỏ được kể bằng màu sắc. Trong thế giới ấy có gia đình, bạn bè, mái trường thân yêu, những hoạt động Đội sôi nổi và cả những khát vọng đẹp đẽ của tuổi thơ. Đến nay, Huyền Anh đã "bỏ túi" 4 giải thưởng mỹ thuật cấp toàn quốc. Những thành tích ấy là minh chứng cho sự nỗ lực, niềm đam mê và tinh thần sáng tạo của một tài năng nhí đang từng bước khẳng định mình.
Biết đến Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII qua sự phát động của cô giáo Tổng phụ trách, Huyền Anh đã rất hào hứng đăng ký tham gia. Dù là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất, bạn vẫn mong muốn được góp phần thể hiện tình cảm của thiếu nhi đối với ngày hội lớn của tuổi trẻ cả nước bằng chính ngôn ngữ hội họa mà mình yêu thích.
Tác phẩm dự thi mang tên "Thiếu nhi Đồng Nai hướng tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII" được Huyền Anh thực hiện bằng những gam màu tươi sáng, giàu sức sống. Qua bức tranh, bạn khắc họa hình ảnh thiếu nhi chăm ngoan, học tập tốt, tích cực tham gia hoạt động Đội và luôn hướng về tổ chức Đoàn.
Giữa hàng nghìn tác phẩm tham gia cuộc thi từ khắp mọi miền đất nước, bức tranh của Huyền Anh vẫn tạo được dấu ấn riêng nhờ cách thể hiện hồn nhiên, trong trẻo, gần gũi và đúng với góc nhìn của lứa tuổi thiếu nhi. Trong từng nét vẽ, cô học trò lớp 4 cũng gửi gắm niềm tin cùng lời chúc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII diễn ra thành công tốt đẹp.
Những nét vẽ hồn nhiên cùng tình cảm dành cho tổ chức Đoàn đã giúp Huyền Anh giành giải thưởng "Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất". "Tớ rất vui mừng và tự hào khi được trao giải xuất sắc dành cho lứa tuổi thiếu nhi", Huyền Anh chia sẻ.
Danh hiệu đạt được tại cuộc thi là một kỷ niệm đẹp, đồng thời là nguồn động viên để cô học trò lớp 4 tiếp tục nuôi dưỡng đam mê hội họa, không ngừng học tập, rèn luyện và trưởng thành. Đó cũng là hình ảnh đẹp của thiếu nhi Việt Nam hôm nay - những mầm xanh đang từng ngày lớn lên, sẵn sàng góp sức xây dựng tương lai đất nước.











