Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo

TP
Suốt 20 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Vũ Thị Lụa, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã mang đến cho đội viên, thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa và chan chứa yêu thương.

Thời gian đầu, khi được phân công làm giáo viên Tổng phụ trách Đội, cô gặp không ít khó khăn do chưa được đào tạo bài bản về nghiệp vụ, trong khi phụ huynh và học sinh còn đặt nặng việc học văn hóa. Thế nhưng, bằng tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nghề, cô không ngại học hỏi, tự nghiên cứu tài liệu, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để từng bước làm tốt nhiệm vụ.

Cô Vũ Thị Lụa luôn sáng tạo trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường Tiểu học Châu Sơn.
Cô Vũ Thị Lụa luôn sáng tạo trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội trường Tiểu học Châu Sơn.

Với cô Vũ Thị Lụa, công tác Đội không chỉ là tổ chức hoạt động mà còn là hành trình đồng hành, lắng nghe và giúp học sinh trưởng thành. Nhiều năm qua, cô đã xây dựng và triển khai hiệu quả hàng loạt chương trình sáng tạo như: “Em vẽ lá cờ Tổ quốc”, “Em cùng AI sáng tác giai điệu tri ân thầy cô”, Hành trình số “Đại sứ ký ức lịch sử”, “Vé số yêu thương – Tết vui chia sẻ”, cùng nhiều sân chơi dân gian, hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Nhờ tích cực tham gia các hoạt động Đội, học sinh trường Tiểu học Châu Sơn được phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, nhân ái; rèn luyện thể chất, nuôi dưỡng cảm xúc thẩm mỹ, góp phần hình thành nhân cách tốt đẹp, tự tin hội nhập và trưởng thành.

Liên đội Trường Tiểu học Châu Sơn nhiều năm liền nhận cờ thi đua, bằng khen của Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương và Tỉnh đoàn. Các hoạt động Đội ngày càng phong phú, thiết thực, thu hút đông đảo học sinh tham gia, tạo môi trường rèn luyện toàn diện cả về kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái.

Cô Vũ Thị Lụa và các bạn học sinh trường Tiểu học Châu Sơn.
Cô Vũ Thị Lụa và các bạn học sinh trường Tiểu học Châu Sơn.

Riêng cô Vũ Thị Lụa với vai trò giáo viên Tổng phụ trách Đội đã đạt nhiều thành tích tiêu biểu như: Giải thưởng Cánh én hồng năm 2014; danh hiệu Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc; Tổng phụ trách Đội giỏi cấp quốc gia; nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua các cấp cùng nhiều Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Hà Nam.

Với trái tim yêu nghề và tinh thần cống hiến bền bỉ, cô Tổng phụ trách Đội Vũ Thị Lụa đã và đang tiếp tục thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, giúp các đội viên trường Tiểu học Châu Sơn tự tin, năng động và trưởng thành mỗi ngày.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Thanh niên hiến kế làm giàu từ mảnh đất quê hương

Mới đây, T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm "Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức". Tại chương trình, nhiều ý kiến đóng góp của thanh niên trẻ khởi nghiệp được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế vùng nông thôn.

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) đến với Wushu như một môn thể thao rèn sức khỏe. Càng tập, bạn càng say mê vẻ đẹp vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của môn võ mang tinh hoa Á Đông, từ đó kiên trì theo đuổi và đạt được thành tích đầu tiên.

Vượt qua nghịch cảnh - Chăm chỉ học hành

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và thử thách, nhưng trên gương mặt của các bạn vẫn luôn nở nụ cười và đôi mắt luôn ánh lên niềm tin vào ngày mai. Từ những hoàn cảnh tưởng chừng có thể khiến bất kỳ ai gục ngã, các bạn đã chọn cách đứng dậy, kiên trì từng ngày để viết tiếp ước mơ của mình.