Đêm nhạc giống như những đóa hoa tươi thắm, với tất cả lòng kính yêu của cô và trò trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu dâng lên Bác kính yêu. Đêm nhạc thực sự gây xúc động với người xem khi các bạn học sinh tham gia biểu diễn đều có hoàn cảnh kém may mắn, mất đi ánh sáng đôi mắt. Nhưng với tất cả tình yêu thương, tận tình của thầy cô, sự nỗ lực của bản thân đã giúp cho các bạn tạo lên một đêm nhạc thành công và đầy ý nghĩa.
Cô giáo Phạm Thị Kim Nga – Hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn mở màn đêm nhạc.
"Đêm nhạc cũng là dịp để các học sinh khiếm thị, dàn nhạc dân tộc, dàn nhạc nhẹ của trường thể hiện tài năng, thành quả luyện rèn, cố gắng trong nhiều năm qua để xứng với lời dạy của Bác” – nhà giáo Phạm Thị Kim Nga – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
Dàn nhạc dân tộc hòa tấu bài “Chung một niềm tin”.
Phương Thiên ngọt ngào, tình cảm khi thể hiện ca khúc “Lời bác dặn trước lúc đi xa”.
Chú Đỗ Văn Nam - đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tặng quà cho học sinh trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.
Giọng hát đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của Minh Hiền – Thí sinh tham gia thi Giọng hát Việt nhí 2017.
“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió…” Nơi đây, các bạn vẫn luôn lạc quan để tiến về phía trước.
Rất đông khán giả đã đến tham dự và cổ vũ cho cô trò trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu.
Chu Hải