Trong một buổi sáng đẹp trời tại trường Tiểu học Hoa Lư, sắc cờ hoa rực rỡ cùng tiếng trống đội vang lên hòa cùng dàn trống biểu diễn của Đoàn nghệ thuật Lân sư rồng Long Nghi Đường, tạo nên bầu không khí Trung thu vui tươi, sôi nổi và đầy ý nghĩa. Cả sân trường như rộn ràng hẳn lên. Ngay từ tờ mờ sáng, các bạn học sinh đã háo hức, phấn khởi có mặt đông đủ tại sân trường để tham dự buổi “Vui hội trăng rằm – Lồng đèn thắp sáng ước mơ”.
Năm nay, ngày hội càng thêm ý nghĩa với phần thi thiết kế lồng đèn tái chế của phụ huynh và học sinh. Tập thể 35 lớp đã đem đến những không gian trưng bày sáng tạo, đầy sắc màu, đẹp mắt. Đây là dịp để thầy cô, học sinh và phụ huynh thêm gắn bó, sẻ chia yêu thương.

Hội thi “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” mang ý nghĩa sâu sắc: Mỗi chiếc đèn lồng nhỏ bé được trao tặng cho học sinh là biểu tượng của những ước mơ lung linh, trong sáng và tràn đầy hy vọng của tuổi thơ. Trong ngày hội, các em còn được vui chơi, thưởng thức màn múa lân sôi động với các tiết mục đặc sắc, từ ông Địa vui nhộn đến Tề Thiên Đại Thánh tinh nghịch, cùng những pha biểu diễn ngoạn mục và tiếng trống rộn ràng khiến sân trường vang đầy tiếng cười.

Trong dịp này, Liên đội dành tặng 40 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 100.000 đồng).
Qua ngày hội, học sinh được bồi dưỡng truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có thêm sân chơi bổ ích, an toàn và vui tươi nhân dịp Tết Trung thu; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, khiếu thẩm mỹ và gắn kết chặt chẽ giữa gia đình với nhà trường.










