Việc đội nhà bị thủng lưới 2 bàn ở hiệp 1 trong khi hàng công chưa thể lên tiếng, nhiều cầu thủ Man Utd vào phòng thay đồ với tâm trạng bực dọc. De Gea là cái tên điển hình trong số này.
Thủ thành người Tây Ban Nha bước đi với thái độ vô cùng bất mãn. Mới đây thôi, khoảnh khắc thủ môn Quỷ Đỏ dùng tay phải đấm thẳng vào phần mái che đã được các CĐV trên sân quay lại.
Cần nói thêm, De Gea cũng có hành động đấm vào cột dọc khung gỗ sau khi phải nhận bàn thua thứ 2 lúc cuối hiệp 1. Nhưng nhìn một cách khách quan, thái độ bức xúc của thủ thành người Tây Ban Nha cũng là dễ hiểu.
De Gea xứng đáng là cầu thủ Man Utd chơi ấn tượng nhất ở trận derby vừa qua khi sở hữu ít nhất 5 pha cứu thua rõ ràng. Nếu không có pha xử lý quyết đoán của De Gea, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn còn thua đậm. Trái ngược với thủ thành người Tây Ban Nha, một số đồng đội của anh thi đấu quá tệ khiến De Gea phải nhận những bàn thua không đáng.
Với những gì mà đội chủ sân Old Trafford đã thể hiện, người ta càng có quyền nghi ngờ về khả năng dùng người của Solskjaer. Cần nói thêm, HLV người Na Uy tự tin cho rằng MU là số 1 ở thành Manchester. Đồng thời, ông cũng tìm cách giấu chiến thuật sẽ sử dụng khi tuyên bố Quỷ Đỏ có thể chơi theo nhiều cách.
Sau 2 trận sân nhà đã qua của Quỷ Đỏ, De Gea đã phải vào lưới nhặt bóng tới 7 lần. Dù số bàn thua phải nhận trước Man City ít hơn so với trận gặp Liverpool trước đó, những giới chuyên môn nhận định đội bóng của HLV Solskjaer vẫn thất bại theo một cách rất bạc nhược.
Bữa tiệc sinh nhật vào ngày 7/11 (1 ngày sau trận thua Man City) của De Gea vì thế sẽ kém vui.