Từng phòng học được sửa sang, bàn ghế lau chùi sạch sẽ, những dãy cờ hoa, khẩu hiệu được treo trang trọng; sân trường, góc vui chơi cũng được chăm chút để khoác lên mình tấm áo mới. Tất cả đều mong muốn mang đến cho học sinh một môi trường học tập thật đẹp, thật thân thiện, để các em háo hức chào đón ngày khai giảng trong niềm vui và tự hào.


Công tác chuẩn bị tựu trường ở vùng núi Nam Trà My luôn chất chứa bao tình yêu thương và trách nhiệm. Dẫu nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng các thầy cô vẫn dành trọn tâm huyết để mang đến cho học sinh một ngày tựu trường thật rực rỡ, không kém gì ở miền xuôi.


Từng tấm băng rôn, lá cờ, từng bông hoa nhỏ nơi sân trường đều được chuẩn bị chu đáo, để khi bước vào năm học mới, các em cũng được hòa chung trong niềm vui hân hoan của hàng triệu bạn nhỏ trên khắp cả nước. Hòa trong không khí chào mừng Quốc khánh 2/9, các cô còn khéo léo lồng ghép những bài học giản dị về tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào dân tộc.

Dù tuổi còn thơ, nhưng qua lời cô dạy, các em đã biết trân trọng màu cờ đỏ sao vàng, biết hát vang Quốc ca với ánh mắt long lanh tự hào. Một mùa tựu trường mới lại về, mang theo bao ước mơ, niềm tin và hy vọng. Ở nơi núi rừng còn lắm gian khó, chính sự tận tụy của thầy cô đã chắp cánh để học trò Nam Trà My thêm vững bước trên con đường học tập, để mỗi ngày đến trường thật sự là một ngày vui.