Đặc sắc trò chơi dân gian trên Phố đi bộ Hồ Gươm

Chu Hải
TNTP - Vào mỗi thứ bảy, chủ nhật hàng tuần, nếu bạn thong thả dạo bước trên Phố đi bộ Hồ Gươm (Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) bạn sẽ được tham gia vào những trò chơi dân gian vô cùng thú vị.

Với những ai thích vận động thì các trò chơi nhảy dây, kéo co, nhảy lò cò, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, trồng nụ trồng hoa, rồng rắn lên mây, nhảy sạp… là rất phù hợp. Trong khi đó, với những người thích suy nghĩ hoặc khéo tay, tỉ mỉ thì chắc chắn sẽ thích mê li các trò chơi, như: ô ăn quan, đánh chuyền (chắt), nặn tò he, bắn bi…

Các bạn còn chần chừ gì nữa mà không… Phố đi bộ Hồ Gươm thẳng tiến nhỉ…

Thời của bố - thời của con

“Ngày xửa, ngày xưa” theo lời kể của mẹ tớ (một bà mẹ thế hệ 7x) thì những trò chơi ăn gian đơn giản (kéo co, nhảy dây, chơi chắt, ô ăn quan, nhảy lò cò, ném lon, bịt mắt bắt dê, trồng nụ trồng hoa, rồng rắn lên mây…) được các bạn học trò chơi vào bất cứ khi nào có thời gian rảnh rỗi.

Thế còn bây giờ thì sao? Mẹ tớ thở dài: “Các con đi học về là cắm cúi học bài, làm bài, xem tivi, đọc truyện, chơi game… Hầu như là các hoạt động tĩnh, chỉ diễn ra trong chính… căn phòng nhà mình… haizzz”.

Nghe vậy, tớ cự nự: “Tụi con cũng thích ra ngoài chơi lắm chứ nhưng ngõ nhỏ, phố nhỏ… làm gì có chỗ để chơi”!

Đứa em tớ cũng “nhào vô” có ý kiến liền: “Bố kể rằng ngày trước ấy, bố mẹ chỉ phải đi học một buổi mỗi ngày, thời gian còn lại là “vận động thể chất” tuyệt đối. Bố bảo, trẻ em hồi đó không chỉ thoải mái chơi trò chơi dân gian mà còn tha hồ đi bắt chuồn chuồn, châu chấu về nghiên cứu, bắt giun cho gà ăn giúp gia đình cải thiện, làm kinh tế… ”.

Nghe chuyện của bố mẹ và chị em tớ, ông bà nội ngoại gật gù: “Bọn trẻ nói cũng có lý lắm. Nhưng có lý không có nghĩa là chúng ta không thể cải thiện được. Ông bà xem tivi thấy có nhóm sinh viên tên là MyHanoi đang tổ chức rất nhiều trò chơi dân gian thú vị ở Phố đi bộ Hồ Gươm vào những ngày thứ bảy, chủ nhật đó”.

Ồ yeah! Thật là một gợi ý tuyệt vời! Nhoáng cái tới ngày thứ bảy, cả nhà tớ đã có mặt ở khu vực Bờ Hồ với những trải nghiệm cùng trò chơi dân gian không thể nào quên…

Trẻ em hứng thú

Phía bên này là Bưu điện Bờ Hồ, chếch bên kia là đền Ngọc Sơn, Tháp Bút với nhịp cầu Thê Húc cong cong sơn đỏ, chị em tớ nhanh chóng nhập hội với các bạn đang say sưa chơi các trò chơi dân gian.

Các bạn đừng tưởng dễ chơi nhé vì một là tụi mình vốn ít được chơi, hai nữa là có cả những bạn chưa chơi bao giờ nên rất cần người hướng dẫn.

Nói vậy nhưng các bạn đừng lo. Quanh các bạn lúc nào cũng có những anh chị thanh niên là thành viên của MyHanoi hướng dẫn tận tình. Nữa là những bạn nào đã có kinh nghiệm chơi sẽ hướng dẫn cho những người mới.

Ngô Tuấn Tú (lớp Lớp 6A, Trường THCS Hà Nội -Thăng Long) – người “đồng đội tình cờ” trong trò chơi “đua cà kheo” với tớ, cười hề hề: “Lâu lắm mới được chơi thoải mái mấy trò chơi tập thể này, vừa khỏe, vừa vui. Thích ghê!”.

Có “kinh nghiệm” hơn trong vụ chơi trò chơi dân gian, bạn Lê Minh Tuấn ( Lớp 7A1, Trường THCS Hà Nội - Thăng Long ) kể: “Mình may mắn vì khá thường xuyên có cơ hội chơi kéo co, ô ăn quan, trốn tìm. Tuy nhiên, có nhiều trò chơi mà hôm nay mình mới được chơi lần đầu tiên, như là: chơi chuyền (chắt), trồng nụ trồng hoa, đi cà kheo, nhảy sạp…”.

Không quá ham các hoạt động thể chất như Tú và Tuấn, cô bạn Vũ Diệu Linh (Lớp VN7A, Trường THCS Nguyễn Siêu) lại say mê với một trò chơi dân gian đòi hỏi sự khéo tay, tỉ mỉ cũng như tính thẩm mỹ cao, đó là “nặn tò he”. Nhìn đôi bàn tay khéo léo nặn tò he của Diệu Linh, không ai có thể ngờ rằng bạn mới bắt đầu “thực hành” được vài lần trước đó.

Diệu Linh nhỏ nhẻ: “Mỗi dịp cuối tuần, chị em mình lại được bố mẹ đưa đến đây. Cảm giác bình yên bên Bờ Hồ, cả nhà cùng nhau chơi trò dân gian… là cảm giác tuyệt vời mình có được mỗi cuối tuần”.

Khi tớ hỏi hai ba người bạn đáng yêu này cảm thấy mình “được gì, mất gì” khi tham gia những trò chơi dân gian này thì cả hai bạn đều có những suy nghĩ khá giống nhau: “Chẳng mất gì! Tụi tớ được nhiều lắm. Này nhé, các trò chơi này đều cực kỳ hữu ích cho việc trau dồi tinh thần đồng đội và trí sáng tạo. Tụi tớ còn cảm thấy mình thật năng động, khoẻ khoắn, khéo léo hơn rất nhiều qua các trò chơi vận động nữa. Với lại, mình là người Việt Nam mà lại không am hiểu về văn hóa dân gian nước mình thì thật chán”.

Người lớn khuyến khích

Ngắm nghía một vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm, tớ rất dễ thấy trong các nhóm, hội đang say sưa với các trò chơi dân gian không chỉ là các bạn nhỏ, các anh chị thanh niên mà còn có rất rất nhiều các bậc phụ huynh, thậm chí cả những cụ ông, cụ bà cao tuổi cũng hồ hởi, nhiệt tình không kém… hì… hì…

Cô Đặng Bích Diệp (42 tuổi, giảng viên Trường ĐH Sân khấu điện ảnh) chia sẻ: “Mục đích của cô khi đưa cả gia đình tới Phố đi bộ là để các thành viên “quên” hết các thiết bị công nghệ, chia sẻ cảm xúc thật với nhau trong đời sống. Đặc biệt hơn nữa là để các con được tham gia các hoạt động tập thể thông qua trò chơi dân gian để các con hiểu, biết và thêm tự hào về văn hóa truyền thống, về cội nguồn dân tộc mình…”.

Chú Đào Tuấn Hưng (45 tuổi, công nhân Công ty xây dựng TM) cũng tâm sự: “Những buổi đi dạo, tham gia vào các trò chơi dân gian ở Phố đi bộ Hồ Gươm cũng là khoảng thời gian quý giá để những người lớn có cơ hội trở lại với những trò chơi con trẻ, cảm nhận sự thoải mái trong tinh thần khi cuộc sống hằng ngày nhiều xô bồ làm chúng ta quên đi sự vô tư, hồn nhiên thuở nhỏ”.

Cũng có suy nghĩ giống chú Hưng và cô Diệp, cô Nguyễn Thị Kim Phương (phụ huynh của bạn Vũ Diệu Linh) nói thêm: “Cô rất ủng việc tổ chức sân chơi lưu giữ văn hoá hồn cốt dân tộc này ở Phố đi bộ Hồ Gươm, góp phần bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể, đánh thức hồn dân tộc ẩn tàng trong mỗi em nhỏ thông qua các trò chơi dân gian”.

Cảm ơn “người thổi hồn” cho trò chơi dân gian…

Sau cả ngày chơi thỏa thích với những trò chơi dân gian trên Phố đi bộ Hồ Gươm, vô tư chơi đùa, giao lưu, kết bạn với những người bạn mới quen cùng sở thích, tớ chợt tự hỏi: “MyHanoi là ai/cái gì? Và tại sao họ lại giúp chúng tớ có được những trò chơi thú vị này nhỉ?”.

Thì ra, MyHanoi là một tổ chức phi lợi nhuận, mong muốn giúp cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ có thể hiểu biết rõ hơn về mảnh đất thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Thành viên của MyHanoi là tập hợp những người trẻ tuổi, có chuyên môn và sự đam mê trong các công việc của nhóm.

Đặc biệt, dự án “Ký ức tuổi thơ tôi” với không gian trải nghiệm “Trò chơi - Đồ chơi dân gian” đang được tổ chức thường xuyên vào cuối tuần tại khu vực Tượng đài Lý Thái Tổ, thu hút đông đảo sự quan tâm của không chỉ các bạn trẻ mà người dân quanh đây, cũng là một trong nhiều dự án trong phong trào đưa trẻ em trở về với những đồ chơi, trò chơi truyền thống, cùng hành trình về với quá khứ tuổi thơ của cha ông.

Chủ tịch MyHanoi – chị Nguyễn Thúy Hằng- chia sẻ: “Điều mình tự hào nhất là MyHanoi có thể gắn kết những tình yêu Hà Nội ở bất cứ nơi đâu về chung một nhà”.

Thay cho lời kết

Thực sự, nững hoạt động văn hóa truyền thống không những góp phần đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của du khách, mà còn góp phần tích cực vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc.

Tớ thấy rất ngưỡng mộ suy nghĩ đẹp, hành động thực tế của MyHanoi. Tụi tớ - những người bạn mới quen- đã ngoắc tay nhau, hứa rằng: “Mình sẽ tìm hiểu, sẽ chơi các trò chơi dân gian thật nhiệt tình. Mỗi người sẽ nhận sứ mệnh là người chia sẻ, lan tỏa tình yêu với trò chơi dân gian cho các bạn hàng xóm, bạn cùng lớp, cùng trường, cùng CLB…”.

Chào tạm biệt Phố đi bộ Hồ Gươm, tạm biệt những trò chơi dân gian hấp dẫn. Hẹn gặp lại, cuối tuần sau, nhé bạn!

Trần Huyền Vy

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Đặc sắc trò chơi dân gian trên Phố đi bộ Hồ Gươm tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Sức mạnh của đoàn kết

Báo TNTP&NĐ xin trân trọng giới thiệu bài viết: "SỨC MẠNH CỦA ĐOÀN KẾT" của bác Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.