ĐH Harvard sang chảnh là thế nhưng KTX phải “tháo cánh tủ quần áo vì cản trở việc đi lại”

Huệ Anh
Khu kí túc xá của trường ĐH Harvard chật chội tới mức các sinh viên phải tháo cánh tủ quần áo ra vì mỗi lần mở ra, đóng vào rất vướng, tốn diện tích và gây cản trở cho việc đi lại.

Nhắc tới Harvard, hàng trăm triệu người nghĩ về một ngôi trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Còn sinh viên ưu tú ở đây sẽ được sống trong môi trường đẳng cấp và xa hoa. Thế nhưng đó chỉ là những gì chúng ta nghĩ và sự thật thì hoàn toàn ngược lại.

Đại học Harvard là ngôi trường trong mơ của hàng triệu sinh viên

Gần như toàn bộ sinh viên ở đây đều sống trong kí túc xá có không gian vô cùng chật chội. Một phòng ở có 4 – 5 sinh viên và mỗi người có một chiếc giường, một bàn học và một giá sách. Không gian còn lại là bếp dùng chung cho mọi người. Diện tích ở khá khiêm tốn nên nhiều sinh viên phải tháo cánh tủ quần áo ra vì mỗi lần mở ra, đóng vào rất vướng, tốn diện tích và gây cản trở cho việc đi lại.

Không có phòng riêng đâu nhé, 4 - 5 sinh viên sẽ sống chung cùng nhau

Mỗi người sẽ có một không giản riêng ít ỏi như thế này

Và nội thất thì đều là đồ cũ

Không gian sinh hoạt chung cũng rất chật chội

Phòng tập thể thao cũng không hề long lanh sáng bóng với các thiết bị máy móc hàng đầu như nhiều người tưởng tượng. Bạn sẽ chỉ được tập luyện với các dụng cụ hỗ trợ cơ bản như tạ, bóng,...

Phòng tập rộng và vắng vẻ, phải chăng vì quá ít dụng cụ?

Còn về bữa cơm, sơn hào hải vị không có trong menu của Harvard đâu nhé. Tại đây, các sinh viên sẽ ăn một bữa cơm phổ thông cùng mỳ Ý, đậu Hà Lan, bông cải hoặc một loại salad bất kỳ cùng kem tươi tráng miệng.

Các món ăn có phần đạm bạc

Đặc biệt, một số phòng ở Harvard còn không có điều hoà hay máy sưởi khiến nhiều người phải gồng người chống chọi với thời tiết lạnh giá mùa đông và không khí nóng bức mùa hè.

Mùa đông nhiệt độ xuống tới mức -30 độ C

Mùa hè thì lại nóng hầm hập

Nhìn chung, trường đại học Harvard không có quá nhiều điều khác biệt với những trường bình thường ngoại trừ tấm bằng danh giá.

Nhưng tất cả sẽ được bù đắp lại bằng một tấm bằng đại học danh giá

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết ĐH Harvard sang chảnh là thế nhưng KTX phải “tháo cánh tủ quần áo vì cản trở việc đi lại” tại chuyên mục Học đường của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

"Thủ lĩnh" đa tài

Suốt 5 năm liền đều làm lớp trưởng và hiện tại đang là Liên đội trưởng xuất sắc của ...

Bài Học đường khác

Người bạn tốt của Liên đội

“Báo Đội không chỉ là người bạn gần gũi thân thiết mà còn góp phần bồi dưỡng tri thức và quan trọng là giúp Liên đội chúng mình làm được những điều bổ ích, ý nghĩa, được thầy cô và nhà trường ủng hộ!” - Bạn Nguyễn Hữu Kim Hân, Liên đội trưởng trường THCS Trần Quý Cáp, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.

"Tám" chuyện cùng cô bạn mê cờ vua

Đam mê cờ vua và tiếng Anh, Phạm Thị Thảo Uyên (lớp 5N, trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, TP. Vinh, Nghệ An) đã sưu tập được kha khá thành tích đáng nể. Theo dõi cuộc trò chuyện dưới đây giữa PV Cún Bông với cô bạn để “bỏ túi” thêm bí kíp chinh phục môn học và môn thể thao thú vị nhé!

Những phong trào lan tỏa niềm vui

Dưới mái trường Tiểu học Phước Hải 1 (TP. Nha Trang, Khánh Hòa), các bạn học sinh không chỉ thi đua học tốt, gặt hái nhiều thành tích đáng nể, mà còn được tham gia rất nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa và đầy ắp niềm vui.

Bắt đầu từ ước mơ nhỏ...

Liên đội trưởng Nguyễn Lương Bảo Trân (lớp 9/1, trường THCS Trần Đăng Khoa, thị xã Hương Trà) không giấu được niềm vui, xúc động khi là một trong những gương mặt tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên - Huế dự Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V.