“Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 18 đến với thành phố Hoa phượng đỏ

PV
Chiều 4/10, tại trường Tiểu học Chu Văn An (Gia Viên, Hải Phòng), hơn 300 “cây cọ nhí” hào hứng tham gia Lễ phát động Cuộc thi vẽ tranh Cathay “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 18, cùng gửi gắm những ước mơ tuổi thơ qua sắc màu rực rỡ.

Cuộc thi do Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam phối hợp với Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) tổ chức.

Những tiết mục văn nghệ của các bạn học sinh Hải Phòng tại Lễ phát động Cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 18.

Tham dự chương trình có ông Jason Hùng – Giám đốc Quan hệ và Đối ngoại, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Cathay Việt Nam; bà Phạm Hoàng Yến – Phó Giám đốc Chi nhánh Cathay Life Hải Phòng; Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ; nhà báo Phạm Định Thi – Ủy viên Ban Biên tập Báo TNTP&NĐ.

Chương trình còn có anh Ngô Quang Cường – Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hải Phòng; Nhà giáo Lương Thu Huyền – Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An cùng đại diện các đơn vị, thầy cô giáo, phụ huynh và đông đảo học sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Hơn 300 “cây cọ nhí” Hải Phòng hào hứng tham dự Lễ phát động Cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 18.
Hơn 300 “cây cọ nhí” Hải Phòng hào hứng tham dự Lễ phát động Cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 18.

Không chỉ là một cuộc thi hội họa, “Em vẽ ước mơ của em” còn là sân chơi để các bạn nhỏ thỏa sức tưởng tượng, khám phá khả năng sáng tạo và kể câu chuyện của mình bằng những nét vẽ, gam màu.

Trải qua 18 mùa tổ chức, cuộc thi đã trở thành một hoạt động ý nghĩa trong hành trình đồng hành cùng thiếu nhi, khuyến khích các bạn mạnh dạn thể hiện bản thân, phát huy năng khiếu và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Mùa thi năm 2026 được khởi động tại Hà Nội và Hải Phòng, mở ra hành trình sáng tạo dành cho học sinh từ 6 đến 10 tuổi trên cả nước. Đồng hành cùng các “cây cọ nhí”, Cathay Life Việt Nam trao tặng 140.000 tờ giấy vẽ và 27.000 hộp sáp màu để các bạn có thêm điều kiện thỏa sức sáng tạo.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ phát biểu tại Lễ phát động.
Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ phát biểu tại Lễ phát động.

Tại Lễ phát động, Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê – Ủy viên Hội đồng Đội Trung ương, Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ – nhấn mạnh ý nghĩa của những sân chơi sáng tạo đối với sự phát triển toàn diện của thiếu nhi: “Trong hơn 70 năm đồng hành cùng thiếu nhi Việt Nam, Báo TNTP&NĐ luôn trân trọng, nâng niu những ước mơ trẻ thơ. Bên cạnh việc mang đến những tác phẩm báo chí bổ ích, hấp dẫn, chúng tôi mong muốn phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà trường và gia đình tổ chức thêm nhiều sân chơi thiết thực để các em được trải nghiệm, phát huy năng khiếu và phát triển toàn diện. Các em hãy mạnh dạn cầm bút, dùng màu sắc kể câu chuyện và vẽ nên những ước mơ của riêng mình. Bởi một ước mơ được lắng nghe hôm nay có thể trở thành động lực để các em nỗ lực trưởng thành và đóng góp những điều tốt đẹp cho đất nước ngày mai”.

Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ cũng gửi lời cảm ơn Cathay Life Việt Nam, trường Tiểu học Chu Văn An, các cơ quan, đơn vị, thầy cô giáo và phụ huynh đã đồng hành tổ chức chương trình; đồng thời chúc các bạn nhỏ có những trải nghiệm thật vui và mang đến cuộc thi nhiều tác phẩm giàu trí tưởng tượng.

Bà Phạm Hoàng Yến – Phó Giám đốc Chi nhánh Cathay Life Hải Phòng phát biểu tại chương trình.
Bà Phạm Hoàng Yến – Phó Giám đốc Chi nhánh Cathay Life Hải Phòng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Phạm Hoàng Yến – Phó Giám đốc Chi nhánh Cathay Life Hải Phòng chia sẻ về hành trình đồng hành cùng thiếu nhi của cuộc thi:

“Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Cathay Life Việt Nam luôn quan tâm và đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là những chương trình dành cho thế hệ trẻ. Sau 17 mùa tổ chức, ‘Em vẽ ước mơ của em’ đã nhận được hơn 1 triệu tác phẩm dự thi, với tổng giá trị giải thưởng và các hoạt động đồng hành hơn 13 tỷ đồng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục tạo nên một sân chơi ý nghĩa để các em thỏa sức sáng tạo, phát huy năng khiếu và tự tin thể hiện những ước mơ trong trẻo của mình.”

Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ Nguyễn Phan Khuê trao quà tri ân các đơn vị đồng hành cùng chương trình.
Tổng Biên tập Báo TNTP&NĐ Nguyễn Phan Khuê trao quà tri ân các đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Hơn 300 ước mơ cùng “nở hoa” trên trang giấy

Ngay sau Lễ phát động, hơn 300 học sinh bước vào hoạt động được mong chờ nhất: vẽ tranh tại chỗ.

Từ những hộp sáp màu nhỏ xinh, thế giới tuổi thơ nhanh chóng hiện lên trên từng trang giấy. Mỗi bạn một ý tưởng, một cách thể hiện: có ước mơ về nghề nghiệp tương lai, có bạn vẽ gia đình, mái trường, thiên nhiên hay một thế giới hòa bình, tươi đẹp.

Những “cây cọ nhí” Hải Phòng thỏa sức sáng tạo, gửi gắm ước mơ qua từng nét vẽ và hào hứng nhận quà từ Ban Tổ chức.

Không khí tại sân trường trở nên rộn ràng khi các “họa sĩ nhí” chăm chú tô màu, trao đổi ý tưởng và háo hức khoe tác phẩm của mình với bạn bè, thầy cô.

Các bạn nhỏ còn nhận được những phần quà ý nghĩa từ Ban Tổ chức như một lời động viên để tiếp tục nuôi dưỡng niềm yêu thích hội họa, khám phá năng khiếu và tự tin nói lên ước mơ của bản thân.

Cơ hội dành cho “cây cọ nhí” trên cả nước

Cuộc thi “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 18 dành cho học sinh trên toàn quốc và được xét giải theo hai nhóm tuổi: 6–8 tuổi và 9–10 tuổi.

Ở mỗi nhóm tuổi, tại mỗi khu vực, Ban Tổ chức sẽ trao 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 30 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó là 114 giải Tập thể dành cho các trường có nhiều tranh gửi dự thi sớm và đạt chất lượng tốt.

Tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi lên tới 560 triệu đồng. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 28/11 đến 6/12/2026.

Từ những nét vẽ đầu tiên tại Hà Nội và Hải Phòng, hành trình sáng tạo của mùa thi thứ 18 đã bắt đầu. Mỗi bức tranh gửi đến cuộc thi không chỉ thể hiện năng khiếu hội họa mà còn mở ra một thế giới đầy màu sắc trong mắt trẻ thơ – nơi những ước mơ được lắng nghe, nâng niu và tiếp thêm động lực để trở thành hiện thực.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết “Em vẽ ước mơ của em” lần thứ 18 đến với thành phố Hoa phượng đỏ tại chuyên mục Cách Học Hay của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Cách Học Hay khác

Học liệu điện tử: Giải pháp chuyển đổi số học tập lâu dài!

Khi năm học mới bắt đầu, câu chuyện sách giáo khoa (SGK) luôn nhận được sự quan tâm của xã hội. Ở một số nơi, phụ huynh và học sinh còn gặp khó khăn khi tìm mua một số đầu sách. Trước thực tế này, việc sử dụng học liệu điện tử để hỗ trợ, thậm chí thay thế tạm thời SGK in trong những trường hợp phù hợp, có thể trở thành giải pháp hữu ích không chỉ trước mắt mà còn phục vụ quá trình chuyển đổi số và mục tiêu học tập lâu dài.

NEXT-GEN TRẠNG NGUYÊN 2026: Sân chơi tiếng Anh dành cho thế hệ mới

Tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phối hợp cùng Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu, với sự cố vấn chuyên môn của Tập đoàn Giáo dục Pearson, khởi động sân chơi học thuật “NEXT-GEN TRẠNG NGUYÊN 2026” với chủ đề “Khuê Văn Các rực sáng - Thế hệ mới dẫn đầu”.

Cùng học trò đọc sách trong thời đại số

Giữa vô vàn lựa chọn giải trí và thông tin trên mạng, thói quen đọc sách của học sinh ngày nay đang có nhiều thay đổi rõ rệt. Không còn bó hẹp trong những trang sách giấy, việc đọc được mở rộng sang không gian số với nhiều hình thức linh hoạt hơn.