Vượt khó quãng đường gian nan
Đoàn thiện nguyện rời Hà Nội lúc 6 giờ 5 phút sáng ngày 13/10/2025, mang theo những món quà nhỏ chất chứa tình yêu thương gửi tới bà con vùng lũ lụt. Hơn 6 tiếng trên xe, phải quá trưa cả đoàn mới đặt chân tới được mảnh đất Văn Lang - nơi những người dân đang oằn mình chống chọi với thiên tai. Cung đường núi gập ghềnh, trơn trượt vì mưa lớn khiến hai chiếc ô tô tải chòng chành nghiêng ngả liên tục, nhất là khi tránh phương tiện đi ngược chiều trên những đoạn cua hẹp chỉ vừa đủ một làn xe. Có đoạn đất đá sạt lở chắn ngang, tài xế buộc phải lách từng centimet giữa bùn lầy nhão nhoét, còn chúng tôi thì nín thở, tim đập thình thịch từng hồi. Ai nấy đều bám chặt vào thành ghế, mắt không rời cung đường phía trước, chỉ lo một chút sơ sẩy cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.
Đoạn đường như kéo dài mãi, mỗi khúc cua là một lần thử thách thần kinh và lòng kiên nhẫn. Nhưng chính trong sự gian nan đó, lòng quyết tâm lại càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Bởi chúng tôi biết, phía sau những ngọn đồi kia là ánh mắt đang ngóng trông, là những bàn tay run rẩy vì lạnh, vì đói, vì mất mát sau cơn cuồng nộ của thiên nhiên.
Vào đến vùng lũ là quang cảnh một thung lũng lòng chảo ngập sâu đến hơn 30m. Dưới lòng chảo là 27 hộ dân đã bị nhấn chìm trong biển nước. Từ bờ bên này sang đến những ngôi nhà bên kia, đi qua chỗ 27 ngôi nhà đó còn có rất nhiều hộ dân sinh sống biệt lập, giờ đây chỉ có thể di chuyển bằng thuyền. Giữa khung cảnh hoang tàn ấy, vẫn hiện lên hình ảnh những con người kiên cường, bám trụ với đất, với làng. Những cụ già lom khom bước trên nền đất ướt…
Hành trình “hằn in” trong tâm trí
Chúng tôi rời Văn Lang để về trung tâm Thái Nguyên vì biết ở đó vẫn còn rất nhiều gia đình mất trắng tài sản, mất điện, không có nước sạch để dùng, không có cả quần áo để mặc. Trường Tiểu học Túc Duyên (phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên) nơi đoàn đến có 2 tầng thì nước đã ngập tới hết tầng 1. Cả đoàn bốc dỡ hàng tặng nhà trường và một điểm tại Nhà văn hóa phường xong thì kim đồng hồ chỉ 21h. Lúc này, mọi người mới thấy thấm mệt.
Ai cũng mệt nhoài sau chuyến đi dài, song chứng kiến sự mạnh mẽ của người dân nơi đây đã tiếp thêm sức lực cho chúng tôi - những người đi làm thiện nguyện. Không một câu than vãn, không ai nản lòng. Tất cả cùng chung một ý chí: mang đến chút ấm áp cho đồng bào giữa cơn bão lũ. Bởi chúng tôi tin, khi lòng người hướng về nhau, không có khó khăn nào là không thể vượt qua.
Chuyến đi đã dạy chúng tôi nhiều điều, về lòng trắc ẩn, về sự sẻ chia. Và hơn cả là sức mạnh bền bỉ của con người trước nghịch cảnh. Dù đã trở về thành phố, nhưng hình ảnh Văn Lang, Thái Nguyên trong mưa bão, bùn lầy với những người dân lam lũ mà kiên cường sẽ mãi theo chúng tôi trên từng bước đường phía trước.
Chúng tôi chắc chắn sẽ còn rất nhiều những chuyến thiện nguyện nối tiếp…












