Điều kỳ diệu từ “1K yêu thương”

Nhóm bút Kinh Bắc
Chỉ cần tiết kiệm 1K mỗi ngày là bạn có thể cùng chung tay tạo nên điều kỳ diệu để trao đi yêu thương!- Đó là câu chuyện “1K yêu thương” được viết nên bởi tập thể lớp 7B, THCS Vũ Kiệt, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh!

Mong câu chuyện đẹp và ấm áp  trên đây sẽ được lan tỏa đến tất cả các ngôi trường trên khắp đất nước mình. Mong dưới mỗi lớp học, dưới mỗi mái trường thân yêu, các thầy cô giáo cùng các bạn học sinh đều chung tay viết nên những trang ký ức không bao giờ quên!

Chuyện riêng của Quý

Quý – cậu bạn học lớp 7B chúng tớ có vóc dáng nhỏ bé, tính cách hiền lành và luôn thân thiện, gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Sau một năm học cùng nhau, chúng tớ gần gũi nhau hơn và được biết, Quý có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bà ngoại và mẹ của Quý đều mắc bệnh nên bạn ấy được gửi đến sống cùng với Dì của mẹ. Chính việc ý thức được, cả mẹ, cả bà ngoại – điểm tựa vững nhất của mình đều bệnh tật nên Quý luôn chịu khó học tập. Điều mà Quý khiến các bạn trong lớp rất mực khâm phục và yêu quý đó là, dù một mình phải đối mặt với những khó khăn quá lớn so với vóc dáng bé nhỏ của mình nhưng cậu ấy luôn vui vẻ và kiên cường vượt lên số phận.

Đôi khi điều kỳ diệu lại bắt đầu từ những điểu tưởng chừng vô cùng nhỏ bé!

Điều bất ngờ từ 1K yêu thương!

Món quà bất ngờ được trao cho Quý là vào buổi tổng kết năm học, cũng là buổi họp có phụ huynh tham dự. Không tập chung vào việc khen thưởng hay phê bình, cô chủ nhiệm Hiền Nam đã cùng chúng tớ chuẩn bị “một điều kỳ diệu” thông qua cuộc chia sẻ: Thấu hiểu để yêu thương.

Ở buổi tổng kết ấy, phụ huynh của chúng tớ được lắng nghe những tâm sự và nguyện vọng của con cái mình. Còn học sinh thì lắng nghe trăn trở, lo lắng, ân cần từ cha mẹ. Cô giáo là người kết nối và truyền lửa yêu thương đến tất cả các thành viên của ngôi nhà 7B thân thương.

Chiếc xe đạp mới tinh hiện ra như trong giấc mơ của Quý và niềm hạnh phúc vỡ òa của tập thể 7B thân thương!

Cuối cùng, giây phút mà chúng tớ hồi hộp, mong chờ cũng tới. Cả tập thể 7B và tất cả phụ huynh tham dự buổi tổng kết hôm ấy chắc chắn không bao giờ quên được khoảnh khắc chiếc xe đạp mới tinh hiện ra. Không ai có thể quên niềm vui bất ngờ sáng bừng trên gương mặt Quý khi được nhận “món quà yêu thương” đặc biệt từ bạn bè yêu mến của mình.

Cậu bạn yêu mến ơi, chúng tớ tin rằng "ngôi nhà 7B" sẽ lưu dấu mãi khoảnh khắc này!
Cùng nhau học tập, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đọc sách để tìm "những hạt giống tâm hồn" là cách mà cô giáo  gắn kết chúng tớ đấy!

Lời nhắn dành riêng tặng Quý!

Quý ơi! Là “người thân” của cậu ở ngôi nhà thứ hai này, chúng tớ rất hiểu và yêu thương cậu. Chúng tớ muốn làm điều gì đó giúp cậu Quý à! Và rồi vào một ngày cuối tháng tư (27/4/2023)- một buổi chiều đầy cảm xúc, cô giáo chủ nhiệm đã chia sẻ với chúng tớ về một dự định mà cô ấp ủ. Vậy là cả lớp đã cùng cô bí mật hành động. “1K YÊU THƯƠNG” là việc làm của chúng tớ mỗi ngày… Ba mươi lăm ngày trôi qua cũng là ba mươi lăm ngày mà mỗi thành viên của lớp mình đều chắt chiu, nâng niu 1K trên tay bỏ vào “nuôi lợn” với mong muốn được chia sẻ phần nào những khó khăn của cậu. Quý ơi, cậu biết không “tậu” được chiếc xe đạp này để tặng cậu mọi người vui lắm. Tuy chiếc xe này có giá trị vật chất không lớn nhưng nó đã gửi gắm tình cảm, tấm lòng, niềm tin, hi vọng của cô và tập thể lớp đến cậu. Mong nó sẽ là “người bạn đồng hành” cùng cậu đến trường an toàn, vui khỏe Quý nhé!.. Chúc cậu luôn giữ vững tinh thần, lạc quan và mạnh mẽ đương đầu với hoàn cảnh để vươn lên trong học tập, cuộc sống. Và cậu hãy luôn nhớ rằng cô giáo và chúng tớ lúc nào cũng ở bên cậu và mong được sẻ chia cùng cậu....                          

Yêu thương cậu thật nhiều!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Điều kỳ diệu từ “1K yêu thương” tại chuyên mục Nhịp cầu yêu thương của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Thư viện yêu thương

Thư viện sách thì ở đâu cũng có các bạn nhỉ? Nhưng kỳ này Cún Bông muốn giới thiệu cho các ...

Bài Nhịp cầu yêu thương khác

"Ấm tình người" nơi vùng lũ

Cơn bão Yagi đã đi qua hơn 1 tuần nhưng sức tàn phá khủng khiếp của nó đã để lại nhiều thiệt hại cho bà con các tỉnh phía Bắc, trong đó có Yên Bái. Thiệt hại, giờ đây không thể đong đếm bằng vật chất. Nhưng nhờ tấm lòng nghĩa tình của đồng bào khắp cả nước đã phần nào giúp người dân sớm ổn định cuộc sống trở lại.

Hướng về miền Bắc thân yêu

Những ngày qua, rất nhiều CB, GV, NV và học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào và các bạn học sinh đang chịu ảnh ưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Trao niềm vui, nhận yêu thương

Nhân dịp Trung Thu sắp đến, Đỗ Nhật Quang, học sinh lớp 12D11 trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cùng nhóm bạn đến tặng quà cho các em mắc bệnh tim bẩm sinh đang điều trị tại Bệnh viện Tim Hà Nội.