Điều ước nhỏ nhoi trong ngày sinh nhật của cậu bạn ở Mỹ: Chỉ mong mẹ được tiêm vaccine COVID-19

Hồng Ngọc
Cậu bạn Andrew lo lắng rằng nếu chẳng may mẹ qua đời vì COVID-19 sẽ không có ai chăm sóc cho cậu và 2 người em tự kỷ. Chính vì vậy, trong ngày sinh nhật của mình, cậu đã ước mẹ mình sớm được tiêm vaccine.

Theo USA Today, mẹ của Andrew là cô Sheletta Brundidge (bang Minnesota, Mỹ) từng gặp nguy hiểm nhiều lần trong quá sinh lâm bồn. Mỗi lần như thế, các nhân viên y tế đã nhiều lần ngó lơ nỗi lo lắng và triệu chứng của cô. Và những trải nghiệm không mấy vui vẻ đó khiến cô Sheletta Brundidge lưỡng lự về việc tiêm vaccine COVID-19.

Cho đến tận tuần trước, mẹ Andrew vẫn không có ý định tiêm chủng mà cô lựa chọn chấp hành các quy định giãn cách xã hội, đeo khẩu trang nơi công cộng. Nhưng với Andrew (15 tuổi) chỉ luôn muốn mẹ được tiêm vaccine và cậu đã ước điều đó trong sinh nhật năm nay của mình.

Điều ước nhỏ nhoi trong ngày sinh nhật của cậu bạn ở Mỹ: Chỉ mong mẹ được tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 1
Cho tới tuần trước, cô Sheletta Brundidge (phải) vẫn phân vân về việc tiêm vaccine COVID-19. (Ảnh: Scott Takushi/Pioneer Press)

Chàng trai 15 tuổi lo lắng nếu mẹ không tiêm chủng kịp thời lại vô tình mắc phải COVID-19 thì cả 3 anh em sẽ mồ côi mẹ. Được biết, Andrew còn có 2 người em nữa nhưng đều mắc chứng tự kỷ. Cô Sheletta Brundidge chia sẻ rằng, cậu bạn đã nói cô: "Mẹ ơi, sẽ không ai chăm sóc cho con và các em tận tình như mẹ đâu".

Chính điều đó đã giúp cô có thêm động lực để tiêm vaccine. Hôm 13/8, mẹ Andrew hoàn thành mũi tiêm đầu tiên trước sự chứng kiến của con trai và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz. Sự có mặt của ông Walz là một phần nỗ lực khuyến khích các cộng đồng da màu khác đi tiêm vaccine.

Sau khi hoàn thành mũi tiêm đầu tiên, cô Sheletta Brundidge cũng hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích người dân da đen và da nâu tiêm chủng dù còn đang e dè.

Điều ước nhỏ nhoi trong ngày sinh nhật của cậu bạn ở Mỹ: Chỉ mong mẹ được tiêm vaccine COVID-19 - Ảnh 2
Andrew và mẹ tại buổi tiêm chủng hôm 13/8. (Ảnh: Sheletta Brundidge)

Trước khi bày tỏ nỗi lòng với mẹ mình, Andrew mất vài tuần để nghiên cứu và đọc các thông tin liên quan đến vaccine COVID-19 cũng như dịch bệnh này. Cậu bạn nhận thấy tỷ lệ chênh lệch "đáng sợ" đối với cộng đồng người da đen, từ đó cậu biết rằng mình cần thuyết phục mẹ đi tiêm phòng.

Người da đen chỉ chiếm khoảng 10% số những người đã được tiêm chủng đầy đủ ở xứ cờ hoa, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC). Tuy nhiên, họ lại có nguy cơ nhập viện hoặc tử vong cao gấp đôi nếu xét nghiệm dương tính với nCoV.

(Nguồn: Zing.vn)

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Điều ước nhỏ nhoi trong ngày sinh nhật của cậu bạn ở Mỹ: Chỉ mong mẹ được tiêm vaccine COVID-19 tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lan tỏa tình yêu Tổ quốc từ những việc làm đẹp

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để chúng mình vui chơi, sum họp cùng gia đình mà còn là khoảng thời gian ý nghĩa để tìm hiểu lịch sử và làm thêm nhiều việc tốt, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước.

Từ mùa Thu độc lập đến sứ mệnh Mặt trận hôm nay

81 năm sau ngày 2/9/1945, bài học về sức mạnh lòng dân vẫn còn nguyên giá trị. Hôm nay, bài học ấy tiếp tục gợi mở yêu cầu cốt lõi đối với MTTQ Việt Nam: quy tụ lòng dân, phát huy dân chủ và tạo điều kiện để Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng vững mạnh.

Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, tự hào tiến bước

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2026) là dịp để mỗi thiếu nhi thêm hiểu, thêm tự hào về lịch sử dân tộc. Luôn ghi nhớ “5 điều Bác Hồ dạy”, các thế hệ đội viên hôm nay đang tiếp tục rèn luyện, sống đẹp, học tốt và góp sức xây dựng đất nước.