Những vụ cháy kinh hoàng đã xé toạc bầu trời xanh khắp nước Úc kể từ tháng 9, thay vào đó là bầu trời màu cam vàng sáng rực. Vào ngày Chủ nhật vừa qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông nước này đã so sánh sức tàn phá của đợt cháy này khủng khiếp như một quả bom nguyên tử.
Đám cháy ở Úc nhìn từ vệ tinh. Ta có thể nhìn thấy những cuộn khói trắng bao trùm cả bầu trời, những ngọn lửa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Nước Úc đang phải chịu đựng nhiệt độ kỷ lục và sự hạn hán kéo dài, chính vì vậy đã tạo điều kiện thuận lợi cho những ngọn lửa lan rộng. Cuối tuần qua, họ đã phải trải qua những ngày tồi tệ nhất của đợt cháy này. 2000 ngôi nhà đã bị thiêu rụi, đám cháy lớn đã khiến 18 người thiệt mạng. Chất lượng không khí ở đất nước này ngày càng xấu đi.
Bầu trời ở các thành phố thuộc Úc bị chuyển sang màu đỏ và vàng cam.
Những chú gấu túi Koala là động vật biểu tượng của nước Úc. Nhưng trong đợt cháy này, lòa Koala ở úc đã bị mất đi khoảng 8.000 cá thể do bản tính di chuyển chậm, nên không thể thoát khỏi ngọn lửa.
Bên cạnh những thiệt hại lớn về người và nhà của, thì 6 triệu ha cây, rừng bị thiêu rụi và ước tính có khoảng 480 triệu cá thể động vật thuộc các loài có vú, bò sát và chim đã chết trong đợt cháy đang tiếp diễn ở miền Nam nước Úc.
Đến sáng nay (6/1) vẫn còn 146 đám cháy vẫn đang hoành hành, chưa được khống chế. 2.700 lính cứu hỏa đang tiếp tục chiến đấu với ngọn lửa.
Lính cứu hỏa đang làm việc không ngừng để cố gắng làm dịu đi những ngọn lửa.