Đây là lần thứ 7 TP.Huế tổ chức festival nhằm tôn vinh nghề truyền thống, nghệ nhân, quảng bá và bảo tồn cho các làng nghề lâu đời này. Lễ hội diễn ra trong 5 ngày đêm, du khách và người dân được chiêm ngưỡng các sản phẩm rất đỗi thân quen nhưng độc đáo, tinh tế: thêu, kim hoàn, mộc mỹ nghệ, đồng, gốm, nón lá, hoa giấy, tranh làng Sình, diều, nghề làm đầu lân, dệt - may, mây tre đan, pháp lam... với sự tham gia của trên 300 nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, bàn tay vàng đến từ các làng nghề nổi tiếng tại tỉnh Thừa Thiên-Huế cùng nhiều tỉnh, thành trên cả nước và đặc biệt là còn có sự góp mặt của hơn 30 nghệ nhân - thợ đến từ các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Trước ngày vào hội là các hoạt của “ Liên hoan sắc màu tuổi thơ”.
30 ngôi nhà rường cổ kính, là một kiệt tác chạm khắc gỗ của Huế, trên phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu dọc bờ sông Hương dịu dàng là nơi trưng bày cho du khách, người dân xem các sản phẩm độc đáo, tinh hoa của các nghệ nhân. Thú vị hơn nữa là chính các nghệ nhân còn trình diễn, hướng dẫn người xem tự làm ra sản phẩm cho mình. Rất nhiều phụ huynh tâm sự: "Qua lễ hôị này, các bạn nhỏ có nhiều trải nghiệm, kỹ năng sống thiết thực nên dù bận rộn đến đâu cũng sắp xếp cho các bạn ấy rong chơi khắp các không gian của Festival nghề".
Nhóm bạn trường TH Kim Long (TP Huế) được thầy cô thưởng cho chuyến thăm quan, đã không ngừng khoe cảm xúc của mình: “Bọn tớ thích lắm, nhất là không gian Làng lụa Hội An (Quảng Nam), bọn mình đã “tai nghe mắt thấy” về quy trình nuôi tằm, nhả tơ, đóng kén, ươm tơ, xe sợi... Các thầy cô thì trầm trồ, lựa cho mình và người thân những chiếc khăn, vải áo mềm mại, cà vạt, túi, ví... xinh đẹp, chất lượng”...
Các sản phẩm lưu niệm đáng yêu.
Chăm chú xem các nghệ nhân trình diễn bạn mới hiểu tất cả đều rất tỉ mỉ, kỳ công, chắc chắn sẽ không ngớt lời xuýt xoa, khen ngợi... Nhiều bạn nhỏ thích thú được trải nghiệm làm gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận), làng nghề gốm Mỹ Thiện (Quảng Ngãi), hoa đất sét (TP. Đà Lạt, Lâm Đồng), tranh Đông Hồ (Bắc Ninh), làng nghề mây tre đan Bao La, gốm Phước Tích, hoa giấy Thanh Tiên, nón lá (Thừa Thiên Huế)…
Còn các nghệ nhân thì vui lắm bởi dù trời mưa nắng thất thường nhưng các gian hàng vẫn đông đúc, rộn ràng. Mừng nhất là các bạn nhỏ đều thích thú tìm hiểu. “ Chỉ cần như thế đã là tôn vinh các cô rồi”- Nghệ nhân Sùng Thị Dính (làng nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mông, tỉnh Hà Giang) cười rạng ngời.
Là những “công dân” trong thành phố lễ hội, mỗi dịp ý nghĩa như thế này, các bạn học sinh ở thành Huế luôn hăng hái trong chương trình dành cho thiếu nhi “Liên hoan sắc màu tuổi thơ” với nhiều hoạt động hưởng ứng: vẽ tranh, làm đồ lưu niệm, biểu diễn văn nghệ, thả diều, biểu diễn lễ hội áo dài “Hội họa Huế và áo dài” tại cầu Trường Tiền...
Còn rất rất nhiều những hoạt động thú vị mà chỉ có những người đặt chân tới đây mới thưởng thức trọn vẹn... Thiếu niên Tiền phong ghi lại một số hình ảnh đẹp mắt tại Festival nghề truyền thống để các bạn cảm nhận được phần nào không khí ấy nhé!
Những tà áo dài, những cánh sen hồng mang nét đẹp thuần khiết của người con gái đất Cố Đô được dạo khắp phố phường.
Những cánh diều mang đầy sắc màu tuổi thơ đã sẵn sàng bay cao.
Lung linh những chiếc đèn lồng truyền thống
Những chiếc nón Huế chứa đựng bao tâm huyết của những nghệ nhân làm nón luôn thơ.
Theo mẹ... (Không gian thổ cẩm làng Teng (Ba Tơ, Quảng Ngãi).
Thổ cẩm Dzèng A Lưới (T.T.Huế) quê em.
Dệt thổ cẩm dân tộc Mông, tỉnh Hà Giang.
Các bạn nhỏ có những trải nghiệm thật thú vị.
Mi Kha- Chip Minh