Chuyến tàu tri thức cập bến
Những ngày cuối năm, gió đông vẫn còn se lạnh, nhưng trong không gian sân trường THCS Nguyễn Trãi, mùa Xuân dường như đã chạm ngõ rất sớm. Chuyến tàu yêu thương không mang theo hành lý ồn ào, mà mang theo sách, thơ, những câu chuyện đẹp và cả niềm tin lặng lẽ vào sức mạnh của văn hóa đọc.
Chương trình giao lưu “Cánh cửa mở tới tương lai” diễn ra trong không khí trang trọng mà ấm áp. Sau các tiết mục văn nghệ trẻ trung do ca sĩ Khánh Ngọc và các bạn học sinh thể hiện, nhà giáo Lê Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Trãi đã gửi lời chào mừng xúc động tới những “hành khách đặc biệt” của chuyến tàu sách.
Cô chia sẻ với học trò rằng mỗi trang sách, mỗi vần thơ chính là một người bạn đồng hành. Trong mỗi bạn nhỏ đều có thể ẩn chứa một tài năng đặc biệt, một tâm hồn yêu cái đẹp. Và nếu các bạn biết lắng nghe tiếng Việt giàu nhạc điệu và nuôi dưỡng cảm xúc chân thành từ những điều rất gần, các bạn đều có thể viết ra những tác phẩm mang dấu ấn của riêng mình.
Chuyến tàu đến đúng vào ngày cuối cùng của năm 2025, một lựa chọn đầy ý nghĩa. Bởi sách không chỉ khép lại năm cũ bằng tri thức, mà còn mở ra năm mới bằng ước mơ.
Những “hành khách” gieo yêu thương và truyền cảm hứng
Điều làm nên sức lan tỏa của Chuyến Tàu Yêu Thương không nằm ở sự hào nhoáng, mà ở những con người rất thật, rất gần với học trò.
Đó là nhà thơ Bảo Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi – Hội Nhà văn Việt Nam, trưởng ấn phẩm Cún Bông Chăm Học (Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng). Cô Bảo Ngọc luôn tin rằng thơ ca chính là con đường ngắn nhất chạm vào trái tim trẻ nhỏ. Trên sân khấu, những chia sẻ của cô về hành trình viết và đọc khiến nhiều cánh tay học trò rụt rè rồi dần mạnh dạn giơ lên.

Đó là Phạm Hương Anh, cây bút trẻ, tác giả tập thơ song ngữ “Helmsoul – Tự dẫn đường”, vừa trở về từ Mỹ. Chị Hương Anh đã kể cho các bạn học sinh nghe về hành trình tự học, tự tin và tự dẫn lối cho mình. 300 cuốn sách thơ song ngữ mà chị trao tặng cho thư viện trường THCS Nguyễn Trãi không đơn thuần là món quà vật chất, mà là lời nhắn nhủ: “Các em hoàn toàn có thể bắt đầu từ những dòng chữ đầu tiên của chính mình”.
Đặc biệt, sự hiện diện của bà Stellar – cựu biên tập viên Đài BBC, Chủ tịch Hội Những người bạn của di sản Việt Nam – mang đến một góc nhìn rộng mở. Bà kể về tình yêu dành cho tiếng Việt, về việc đưa những câu chuyện Việt Nam ra thế giới, và trao tặng nhà trường những cuốn sách quý do chính bà biên tập. Trong ánh mắt học trò, thế giới bỗng trở nên gần hơn qua những trang sách không biên giới.
Cùng đồng hành với chương trình còn có bà Lương Thanh Ngà - Giám đốc KaLa Books đã tặng hơn 200 cuốn sách cho thư viện trường. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng Kinh tế số, cựu học sinh trường (khóa 1981-1984) cũng dành tặng những bộ sách số mới tặng nhà trường.
Cánh cửa mở tới tương lai từ những trang sách
Giây phút tiếp nhận sách tại thư viện nhà trường là khoảnh khắc lắng đọng nhất. Những cuốn sách được trao tay, những bó hoa tri ân được gửi tới các vị khách, nhưng trên tất cả là ánh mắt háo hức của học trò khi bước vào không gian thư viện, nơi tri thức đang chờ được khám phá.

Ngay tại chương trình, cô Hiệu trưởng Lê Thị Minh Huệ đã dành tặng “Chuyến tàu yêu thương” những vần thơ giản dị mà lay động:
“Xuân sang rộn rã khắp sân trường,
Nguyễn Trãi vui đón tàu yêu thương!
Chung tay vun đắp bao mơ ước,
Năm mới an vui, sách soi đường!”
Có lẽ, đó cũng chính là tinh thần cốt lõi của dự án “Chuyến tàu yêu thương – Mang sách tới trường”: lan tỏa văn hóa đọc, gieo hạt mầm yêu sách. Để từ hôm nay, trong mỗi bạn nhỏ Nguyễn Trãi sẽ có thêm một người bạn là sách, một ước mơ được chắp cánh từ tri thức.
Khi chuyến tàu khép lại hành trình trong buổi chiều cuối năm, mùa Xuân vẫn ở lại trên sân trường, mùa Xuân của những trang sách mới, của những tâm hồn non trẻ đang lớn lên cùng yêu thương. Và từ sân trường nhỏ ấy, hành trình của tri thức chắc chắn sẽ còn tiếp tục, đi xa, rất xa, cùng tương lai của các bạn học sinh mái trường THCS Nguyễn Trãi.











