Gieo hạt mầm yêu thương

Nhi Đồng
Dưới mái trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), các bạn học trò và các thầy cô không chỉ miệt mài thi đua dạy tốt, học tốt, mà còn hăng hái tham gia những phong trào thiện nguyện ý nghĩa với tinh thần nhân văn “lá lành đùm lá rách”.

Cô giáo Tổng phụ trách Trần Thị Anh Đào chia sẻ: “Trong những năm học gần đây, nhà trường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo như Nuôi heo đất, Tiếp sức đường dài… để thầy trò có cơ hội sẻ chia khó khăn với những hoàn cảnh kém may mắn. Đồng thời, các hoạt động ý nghĩa đó cũng giúp các em học sinh hiểu rằng: Những yêu thương cho đi là những yêu thương còn mãi”.

Cô Hiệu trưởng
Nguyễn Kim Anh Thư
(đứng giữa) cùng thầy Hiệu phó
Quách Văn Hải và cô Tổng phụ trách
Trần Thị Anh Đào trao tặng quà cho các bạn nhỏ trong chương trình “Tiếp sức đường dài”.
Cô Hiệu trưởng Nguyễn Kim Anh Thư (đứng giữa) cùng thầy Hiệu phó Quách Văn Hải và cô Tổng phụ trách Trần Thị Anh Đào trao tặng quà cho các bạn nhỏ trong chương trình “Tiếp sức đường dài”.

Với phong trào Nuôi heo đất, cứ vào đầu năm học, mỗi lớp sẽ mua một chú heo đất đặt tại lớp mình. Mỗi ngày, các bạn học sinh trích tiền ăn quà vặt, tiền bán phế liệu… của mình để bỏ vào heo đất. Cuối năm, số tiền thu được từ heo đất sẽ được dùng để mua xe đạp tặng cho bạn nghèo.

Heo ơi, mau lớn nào!
Heo ơi, mau lớn nào!

Trong phong trào Tiếp sức đường dài được duy trì nhiều năm nay, mỗi tháng, các thầy cô và các bạn học sinh trường TH Nguyễn Trãi đều cùng các nhà hảo tâm ủng hộ 3 bạn học trò có hoàn cảnh khó khăn mỗi bạn 15 kg gạo. Sự ủng hộ vô cùng ý nghĩa này đã phần nào giúp các bạn ấy được ăn no, ấm bụng đến trường.

Cả trường cùng trao gửi yêu thương đến đồng bào miền Bắc sau bão lũ.
Cả trường cùng trao gửi yêu thương đến đồng bào miền Bắc sau bão lũ.

Mới đây nhất, nhà trường cũng gửi rất nhiều phần quà thiết thực như quần áo, sách, vở… cùng những lời chúc ấm áp đến đồng bào miền Bắc gặp khó khăn bởi cơn bão số 3. Những “hạt mầm yêu thương” mà các thầy cô và các bạn nhỏ trường TH Nguyễn Trãi đã gieo thật đáng quý biết bao, các bạn nhỉ!

Bài viết được đăng tải trên ấn phẩm Nhi Đồng. Còn nhiều bài viết hay, hấp dẫn, các câu chuyện thú vị đang chờ đón bạn khám phá tại ấn phẩm Nhi Đồng. Nếu bạn quan tâm, có thể mua báo và đọc trực tuyến tại cửa hàng trực tuyến của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhé!

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Gieo hạt mầm yêu thương tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học trò trường Trần Phú tranh tài Hội khỏe Phù Đổng

Mới đây, trường Tiểu học Trần Phú (phường Lĩnh Nam, Hà Nội) rộn ràng cờ hoa và tiếng reo vui khi Hội khỏe Phù Đổng cấp trường năm học 2025–2026 chính thức khai mạc. 400 “vận động viên” nhí đại diện cho các khối lớp cùng nhau tranh tài ở nhiều bộ môn hấp dẫn như bóng đá, bóng rổ, bơi lội, cờ vua, kéo co…

Mái trường chăm chút những mầm non

Không chỉ chăm lo cho từng bài giảng, từng trang giáo án, đội ngũ giáo viên trường Tiểu học An Hạ (xã Tân Vĩnh Lộc, TP. Hồ Chí Minh), đặc biệt là thầy cô ở Chi đoàn giáo viên luôn chú tâm xây dựng những hoạt động thật sự ý nghĩa, để mỗi ngày đến trường của các bạn học sinh là một ngày vui, một ngày thêm trưởng thành.

Nhảy dân vũ chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Hòa chung không khí hân hoan hướng về kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2025), cô, trò trường Tiểu học Quang Trung (phường Cửa Nam, TP. Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Nổi bật trong đó là tiết mục dân vũ “Việt Nam ơi” do hơn 150 học sinh khối 3 thể hiện, mang đến một bầu không khí vui tươi, rộn ràng và đầy tự hào.