Khi những ước mơ gặp nhau
Ngày hội Ước mơ 2026 do VinaCapital Foundation phối hợp cùng Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo tổ chức trong khuôn khổ Dự án “Mở đường đến Tương lai – Thế hệ mới”. Đây là dịp để 35 nữ sinh cùng nhìn lại hành trình học tập, gặp gỡ những người bạn mới và mở rộng suy nghĩ về tương lai.
Với nhiều nữ sinh, bốn ngày từ 17 đến 20/8 là một trải nghiệm đặc biệt khi các bạn rời không gian quen thuộc ở quê nhà, đến Đà Nẵng và khám phá nhiều điều mới mẻ. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, các bạn dần làm quen, cùng tham gia các hoạt động, chia sẻ câu chuyện và ước mơ của mình.
Mỗi cô gái có một hoàn cảnh riêng, đến từ những vùng quê khác nhau trên cả nước. Điểm chung ở các bạn là tinh thần nỗ lực học tập và khát vọng xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Lớn lên từ những điều giản dị
Thạch Ngọc Anh Thư, nữ sinh dân tộc Khmer đến từ xã Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long, là một trong những bạn được thụ hưởng Dự án “Mở đường đến Tương lai – Thế hệ mới”.
Nhớ lại những ngày đầu tham gia, Anh Thư cho biết bạn từng lo lắng, bỡ ngỡ vì chưa biết mình có thể hòa nhập và tự tin tham gia các hoạt động hay không. Thế nhưng, cảm giác ấy nhanh chóng vơi đi khi Anh Thư gặp những người bạn và những người đồng hành mới.
Qua từng hoạt động, Anh Thư nhận ra mỗi người đều có một hoàn cảnh, câu chuyện và ước mơ riêng. Nhiều bạn dù còn gặp khó khăn vẫn không ngừng cố gắng học tập, kiên trì theo đuổi mục tiêu. Những câu chuyện ấy tiếp thêm cho Anh Thư nhiều động lực.
“Điều quý giá nhất chương trình mang lại cho em là cơ hội được học hỏi và trưởng thành”, Anh Thư chia sẻ.
Từ một nữ sinh khá rụt rè, Anh Thư dần mạnh dạn hơn khi giao lưu và làm việc cùng những người bạn mới. Bạn học được cách lắng nghe, bày tỏ suy nghĩ rõ ràng và chủ động hơn. Với Anh Thư, những bài học không chỉ đến từ sách vở mà còn từ trải nghiệm, những cuộc gặp gỡ và câu chuyện đẹp của mọi người.



Trong khuôn khổ Ngày hội, các nữ sinh còn có dịp giới thiệu vẻ đẹp quê hương qua phần trình diễn trang phục dân tộc và những tiết mục văn nghệ. Mỗi bộ trang phục, mỗi điệu múa mang theo câu chuyện về quê hương và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
Trao cơ hội, gửi gắm niềm tin
Một trong những khoảnh khắc được các nữ sinh mong chờ tại Ngày hội Ước mơ 2026 là lễ trao học bổng. Với các bạn, học bổng không chỉ góp phần giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình mà còn là nguồn động viên để tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và theo đuổi ước mơ.
Tại chương trình, bác Trương Mỹ Hoa – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo – đã gửi lời động viên, dặn dò tới 35 nữ sinh, khích lệ các em tiếp tục học tập, rèn luyện, tự tin theo đuổi ước mơ và từng bước đóng góp cho quê hương, đất nước.
Sau bốn ngày tham gia Ngày hội Ước mơ 2026, 35 nữ sinh có thêm những người bạn mới, những trải nghiệm quý giá và niềm tin lớn hơn vào bản thân. Trở về quê nhà, hành trang của các bạn không chỉ là những kỷ niệm đẹp mà còn có sự tự tin, những mục tiêu mới và niềm tin rằng mỗi ước mơ đều có thể được nuôi dưỡng từ những bước đi nhỏ bé mỗi ngày.









