Chuẩn bị mâm lễ dâng lên Vua Hùng.
Tại buổi lễ, Cô Đào Thị Hằng - Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Khê cho biết: “Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa giúp các em học sinh có dịp ôn lại những nét đẹp truyền thống văn hóa, những chiến công hào hùng của dân tộc, rèn luyện đạo đức, nhân cách đồng thời có điều kiện giao lưu, đoàn kết, gắn bó nhau hơn, tạo sân chơi và bổ ích và lý thú”.
Điệu múa Chăm vô cùng đặc sắc của đội văn nghệ nhà trường.
Sau giây phút trang trọng, thiêng liêng của phần lễ, các bạn học sinh trong nhà trường được hoà mình trong không khí tươi vui, sôi nổi, nhộn nhịp của phần hội, với hàng loạt trò chơi dân gian vô cùng hấp dẫn thu hút được rất nhiều bạn học sinh tham gia như: Kéo co, Viết Thư Pháp, Vẽ tranh, Thi viết chữ đẹp,…
Gian hàng viết Thư pháp luôn thu hút được sự quan tâm của các bạn học sinh.
Cô Trần Thị Hồng Phương, giáo viên Chủ nhiệm lớp 1/3, tiếp thêm động lực cho các bạn nhỏ.
Bạn Huỳnh Duy Phước, lớp 5/5 hồ hởi chia sẻ: “Em và các bạn trong trường rất thích hoạt động này, đến đây em và các bạn không chỉ được tìm hiểu, học tập về truyền thống cội nguồn dân tộc, mà còn được vui chơi thoả thích nữa”.
Các bạn nhỏ hào hứng tham gia phần thi Viết chữ đẹp.
Cô Đào Thị Hằng - Phó Trưởng phòng GD&ĐT quận, cùng cô Đào Thị Kim Cúc (áo hồng) -Giáo viên Tổng phụ trách Đội, chung vui tại khu vực vẽ tranh kí hoạ.
Đây thực sự là một hoạt động đầy ý nghĩa và thiết thực, noi gương cha ông, qua ngày hội này, thầy và trò nhà trường sẽ cố gắng nỗ lực hơn nữa trong hoạt động dạy và học, tích cực tổ chức và tham gia tốt các phong trào, góp phần tô đậm thêm bề dày thành tích của nhà trường, luôn xứng đáng với sự hy sinh, với công lao to lớn mà các Vua Hùng đã gây dựng như Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã từng nói: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".
Tin, ảnh: THÀNH TRẦN