Góc nhìn đa chiều trong triển lãm đầu tay của "họa sĩ nhí"

Chủ nhật
Với niềm yêu thích hội họa từ khi còn học lớp 3, bạn Phạm Hải Nguyên (lớp 7A7, trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn) đã tổ chức thành công triển lãm đầu tay khi chỉ mới 12 tuổi.

44 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm

Triển lãm Góc nhìn đa chiều xoay quanh nhiều chủ đề, mang tới những bức tranh “độc bản” của Hải Nguyên. Thông qua con mắt trẻ thơ của cậu bé 12 tuổi, cuộc sống hiện lên với những điều khác biệt. Họa sĩ nhí chia sẻ: “Tớ muốn mang tới cho mọi người những góc nhìn mới mẻ nên đã quyết định vẽ tranh theo hướng trừu tượng. Tớ cũng mong mọi người sẽ tôn trọng sự khác biệt trong suy nghĩ khi xem tranh của tớ”.

Phạm Hải Nguyên giới thiệu triển lãm.
Phạm Hải Nguyên giới thiệu triển lãm.

44 tác phẩm trưng bày tại triển lãm chính là những bức tranh mà Hải Nguyên yêu thích nhất. Trong đó, Hải Nguyên tấm đắc nhất với tác phẩm mang tên “Nữ hoàng”. Nam sinh chia sẻ: “Nhân vật chính của bức tranh này là lớp phó học tập từ hồi tiểu học của tớ, tên là Kim Thoa. Điều tớ cảm thấy ưng ý nhất ở tác phẩm này là các gam màu hiện lên rõ ràng, hài hòa và bố cục chặt chẽ của tranh”.

Tranh “ Nữ hoàng”.
Tranh “ Nữ hoàng”.
Tranh “ Thời gian”.
Tranh “ Thời gian”.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hải Nguyên đã vẽ tổng cộng 80 bức tranh trong đó có 3/4 số lượng tranh khổ lớn. Để hoàn thiện được những bức tranh đó, bạn đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết. Hải Nguyên cho biết: “Phần lớn mỗi bức tranh tớ vẽ trong vòng 20 tiếng. Nhưng có một số bức tớ phải thực hiện từ 40 tới 60 tiếng vì phải chồng nhiều lớp màu lên nhau để tạo ra những mảng vẽ ưng ý. Bức tranh “Thời gian” là tác phẩm tớ hoàn thiện lâu nhất trong vòng 2 tháng”.

Tiếp tục theo đuổi đam mê

Triển lãm cũng là cơ hội để Hải Nguyên thể hiện khả năng và giới thiệu các sáng tác của mình tới công chúng. Họa sĩ nhí đã có có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong thời gian thực hiện triển lãm: “Tớ có cơ hội gặp gỡ nhiều họa sĩ nổi tiếng. Có bác ngày nào cũng tới xem tranh và trò chuyện, chia sẻ kinh nghiệm với tớ. Tớ rất vinh dự khi các sáng tác của mình nhận được sự quan tâm của công chúng yêu hội họa”, Hải Nguyên bày tỏ.

Hai tác phẩm “Nàng Thơ” và “Sứ giả hoà bình”.
Hai tác phẩm “Nàng Thơ” và “Sứ giả hoà bình”.

Đồng hành cùng Hải Nguyên trong quá trình thực hiện triển lãm là cô Phạm Ngọc Ánh (mẹ của Hải Nguyên). Khi nhìn thấy những bức tranh của con trai được trưng bày, cô Ánh rất tự hào: “Đứa trẻ nào cũng tài năng, nhưng có thể tài năng đó đang ẩn giấu, cần được gia đình phát hiện và bồi dưỡng. Gia đình cô luôn ủng hộ niềm đam mê của Nguyên, tạo điều kiện cho Nguyên được vẽ và được tiếp xúc với hội họa”.

Hải Nguyên dành thời gian rảnh cho đam mê vẽ tranh.
Hải Nguyên dành thời gian rảnh cho đam mê vẽ tranh.

Triển lãm “Góc nhìn đa chiều” đã giúp nhiều người biết đến Hải Nguyên, đưa cậu học trò trở thành một “hạt giống” đầy tiềm năng trong lĩnh vực hội họa. Nhưng không vì vậy mà Hải Nguyên “ngủ quên trên chiến thắng”. Họa sĩ nhí khiêm tốn chia sẻ: “Tớ chỉ là một người yêu hội họa và mong muốn lan tỏa vẻ đẹp của tranh vẽ tới mọi người. Mong rằng các bạn cũng sẽ dành thời gian và tâm huyết cho đam mê của mình. Khi tận tâm với đam mê thì sẽ có trái ngọt, có thể trái ngọt đó sẽ thử thách chúng ta, sẽ tới hơi muộn nhưng khi chúng ta hết lòng với đam mê của mình thì chúng ta sẽ thành công”.

Hy vọng trong thời gian sắp tới, những tác phẩm mà Hải Nguyên thực hiện sẽ tiếp tục nhận được sự đón nhận của công chúng.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Góc nhìn đa chiều trong triển lãm đầu tay của "họa sĩ nhí" tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Họa sĩ nhí có trái tim nhân ái

Từ nhỏ đã yêu thích màu sắc và những nét vẽ sinh động, bạn Dương Thụy Tường Anh, học sinh lớp 5A1, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (phường Yên Hòa, Hà Nội) đã có cho mình một “gia tài” tranh vẽ rực rỡ.

Cô Tổng phụ trách giàu sáng tạo

Suốt 20 năm gắn bó với công tác Đội và phong trào thiếu nhi, cô giáo Vũ Thị Lụa, giáo viên Tổng phụ trách Đội trường Tiểu học Châu Sơn (phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình), đã mang đến cho đội viên, thiếu nhi nhiều sân chơi bổ ích, giàu ý nghĩa và chan chứa yêu thương.

Người giữ lửa yêu thương

Ở trường Tiểu học Tân Mai (phường Tương Mai, Hà Nội), nhắc đến cô giáo Nguyễn Hải Yến, nhiều thế hệ học sinh đều nhớ đến hình ảnh người mẹ hiền duyên dáng có nụ cười ấm áp, trái tim luôn dõi theo từng bước trưởng thành của đàn em thân yêu.

Đam mê từ những câu chuyện diệu kỳ

Ở lớp 1A1, trường Tiểu học Thành Công A (phường Giảng Võ, Hà Nội), có một cậu bạn nhỏ thường khiến người đối diện mỉm cười với cách nhìn thế giới rất hồn nhiên nhưng đầy tinh tế. Cậu bạn ấy là lớp phó Hồ Sỹ Hùng.

Tấm gương về lòng tốt

Dưới mái trường Tiểu học Long Biên (phường Long Biên, TP Hà Nội), bạn Mai Thiên An (học sinh lớp 5A6) không chỉ được biết đến với thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về lòng trung thực và trái tim nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.