Từ sáng sớm, sân trường THCS Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP. Hà Nội) tràn ngập bầu không khí sôi động, nổi bật sắc xanh của các pano, khẩu hiệu và những mô hình tái chế đầy sáng tạo. Không khí trang nghiêm của nghi lễ chào cờ nhanh chóng nhường chỗ cho sự hào hứng khi chương trình chính thức bắt đầu. Trong lời dẫn mở đầu, hai thầy cô MC đã khéo léo gợi nhắc một sự thật khiến nhiều bạn phải giật mình: một chiếc túi nilon chỉ sử dụng vài phút nhưng có thể tồn tại hàng trăm năm trong môi trường.
Những con số biết nói ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh. Và cũng từ đó, thông điệp của chương trình được lan tỏa rõ ràng hơn: bảo vệ môi trường không phải là điều xa vời, mà bắt đầu từ chính thói quen hằng ngày của mỗi người.
Phát biểu tại chương trình, Nhà giáo Đàm Thị Thúy Hạnh – Phó Hiệu trưởng trường THCS Linh Đàm kêu gọi toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh cùng chung tay thực hiện quản lý chất thải nhựa, giảm thiểu rác thải, tăng cường tái sử dụng và phân loại rác ngay từ trong trường học.
“Nhà trường sẽ tích cực tuyên truyền, đồng hành để mỗi thầy cô và học sinh đều trở thành một “sứ giả xanh” góp phần xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp”, cô nhấn mạnh.
Không dừng lại ở lời kêu gọi, chương trình còn ghi dấu bằng nghi thức ký cam kết trang trọng giữa giáo viên với nhà trường, giữa học sinh với Liên đội. Những chữ ký đặt xuống là một lời hứa về sự thay đổi, về trách nhiệm với môi trường sống xung quanh.
Tại chương trình, các hoạt động trải nghiệm càng khiến thông điệp “sống xanh” trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn. Một trong những nội dung thu hút sự chú ý của học sinh là phần giao lưu nhận biết ký hiệu nhựa. Qua những câu hỏi thú vị, các bạn học sinh trường THCS Linh Đàm được khám phá “bí mật” nằm dưới đáy chai nhựa, những con số nhỏ nhưng lại có ý nghĩa lớn đối với sức khỏe và môi trường.

Những kiến thức tưởng chừng khô khan bỗng trở nên sinh động, dễ nhớ. Tiếng reo vui vang lên khi các “nhà thông thái xanh” trả lời đúng câu hỏi, nhận về những phần quà ý nghĩa. Từ đó, mỗi bạn học sinh hiểu và biết cách áp dụng vào cuộc sống. Các bạn sẽ biết chọn đúng loại nhựa an toàn, hạn chế tái sử dụng đồ nhựa dùng một lần, và ưu tiên những vật dụng thân thiện với môi trường.
Không khí chương trình tiếp tục được đẩy lên cao trào với các tiết mục văn nghệ và tiểu phẩm đặc sắc. Đặc biệt, vở kịch “Tấm Cám – Chuyện chưa kể: Lời cảnh tỉnh từ môi trường” do học sinh lớp 8A1 thể hiện đã mang đến nhiều tiếng cười xen lẫn suy ngẫm. Dưới góc nhìn hiện đại, câu chuyện cổ tích quen thuộc được “khoác áo mới” với thông điệp bảo vệ môi trường, khiến người xem vừa thích thú vừa nhận ra những bài học ý nghĩa.


Nhà trường đã tổ chức khu trưng bày và thuyết trình các sản phẩm STEM từ vật liệu tái chế. Từ những chai nhựa, bìa carton hay các vật dụng đã qua sử dụng, các bạn học sinh khối 6 đã “hô biến” thành những mô hình sống động: “Ngôi trường ước mơ” xanh mát, “Khu vui chơi tái chế” đầy sắc màu hay những sản phẩm ứng dụng trong học tập.
Những sản phẩm ấy thể hiện sự khéo léo, sáng tạo và hơn cả là cho thấy ý thức bảo vệ môi trường đã thực sự “thấm” vào suy nghĩ của các bạn. Khi đứng trên sân khấu thuyết trình về sản phẩm của mình, bạn Nguyễn Vũ Bảo Hân (lớp 7A13) tự tin chia sẻ về ý tưởng và thông điệp mà nhóm muốn gửi gắm. Đó là mong muốn biến rác thải thành tài nguyên, biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành những giá trị mới.
Khép lại chương trình là khoảnh khắc cả sân trường cùng hô vang khẩu hiệu: “Hãy nói không với rác thải nhựa!”. Hơn 3.000 cánh tay giơ cao, tiếng nói đồng thanh tạo nên một âm thanh mạnh mẽ, lan tỏa niềm tin và quyết tâm.
Chương trình kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong mỗi học sinh. Đây được coi là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình của những “thói quen xanh”, “lựa chọn xanh” và lối sống có trách nhiệm hơn với môi trường.
Từ việc mang theo bình nước cá nhân, sử dụng túi vải, đến việc phân loại rác đúng cách, mỗi hành động nhỏ đều có thể tạo nên sự thay đổi lớn. Và tại mái trường THCS Linh Đàm, “hành trình xanh” ấy đã bắt đầu bằng những bước chân rất tự nhiên, rất trong trẻo của tuổi học trò. Bởi đôi khi, để bảo vệ Trái Đất, chúng ta không cần làm những điều lớn lao. Chỉ cần bắt đầu từ hôm nay, từ chính mình.












