Hành trình săn học bổng của cô bạn lớp 12: Nỗ lực 200%, không ngày nào ngủ trước 2h sáng

Thu Trà
Trương Thu Phương (học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Ngoại ngữ, trường ĐH Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội) là minh chứng cho câu nói “cố gắng hết mình rồi một ngày nỗ lực sẽ nở hoa”.

Không sở hữu profile “khủng”, không một giải thưởng quốc gia hay quốc tế; không phải founder/head của bất kì dự án nào và còn rất nhiều cái “không có” khác nữa. Như chỉ với 7.0 IELTS và cả sự nỗ lực không ngừng nghỉ Thu Phương đã làm được điều không tưởng. 

Hành trình săn học bổng của nữ sinh trường chuyên: Nỗ lực 200%, không ngày nào ngủ trước 2h sáng - Ảnh 3
Thu Phương là một trong 2 suất học bổng duy nhất trong số 22 ứng cử viên đã được trao cho Thu Phương, cô nàng xinh xắn đầy nhiệt huyết và đam mê theo đuổi đến cùng ước mơ của mình.

2 tuần là khoảng thời gian Thu Phương chuẩn bị hồ sơ trong đó bao gồm: Bài tiểu luận, thư giới thiệu, portfolio, CV, đơn xin học bổng. Đặc biệt lúc đó, trong khoảng thời gian hoàn thiện hồ sơ là 2 tuần Thu Phương gấp rút hoàn thiện kì thi giữa kì ở trường. Ban ngày cô nàng học trên lớp, thời gian buổi chiều và tối đến quá nửa đêm là thời gian Phương dành tâm huyết cho việc hoàn thiện hồ sơ.

Hành trình săn học bổng của nữ sinh trường chuyên: Nỗ lực 200%, không ngày nào ngủ trước 2h sáng - Ảnh 1
Cô nàng luôn rạng rỡ trong nụ cười tỏa nắng.

“Không ngày nào là ngày mình ngủ trước 2h sáng. Ngày đi nộp hồ sơ, mình được các anh chị khen hồ sơ mình đầu tư, rất chỉn chu và đầy đủ nhất trong số những hồ sơ đã nộp. Có lẽ áp lực về thời gian đã ép mình phải làm việc 200% sức lực. Mình cũng may mắn khi bên cạnh luôn có sự yêu thương, ủng hộ từ phía gia đình, thầy cô và bạn bè.

Mình như được tiếp thêm động lực đi tiếp mỗi lúc mình nản lòng. Mình nhận ra, chỉ cần bạn tâm huyết, nghiêm túc, bạn vẫn sẽ có thể biến những điều tưởng chừng không thể thành có thể. Nếu bạn đang muốn điều gì hay bắt tay vào làm, dù còn tận 2 năm, 2 tháng hay 2 tuần. Chỉ cần đó là điều bạn thực sự khao khát”,  Thu Phương chia sẻ.

Hành trình săn học bổng của nữ sinh trường chuyên: Nỗ lực 200%, không ngày nào ngủ trước 2h sáng - Ảnh 2
Cứ nỗ lực hết mình chắc chắn thành công của bạn sẽ được đền đáp.

Phương còn bật mí rằng ở vòng phỏng vấn cô bạn đã đem theo một bông hoa “hướng dương” với mong muốn sẽ cố gắng trở thành hoa “hướng dương” trong căn phòng đó. “Vậy đấy, không cần những điều lớn lao, bạn có thể đầu tư từ những điều nhỏ bé nhưng nó cho thấy được những điều phi thường ở bạn. Tại đây, họ luôn trân trọng sự khác biệt và đề cao sức sáng tạo của mỗi cá nhân, không cần bạn theo khuôn mẫu nào cả, vậy hãy thể hiện một mình “không hoàn hảo” nhưng độc nhất và đầy quyết tâm”.

Thu Phương là minh chứng cho một bông hoa nỗ lực không phải vì kết quả mà vì cuộc hành trình – hành trình theo đuổi đến cùng khát vọng của mình. Hình ảnh một bông hoa “hướng dương” trong gió tuy nhỏ bé nhưng luôn khát khao được tỏa sáng.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hành trình săn học bổng của cô bạn lớp 12: Nỗ lực 200%, không ngày nào ngủ trước 2h sáng tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Người gieo hạt trên mảnh đất Tây Nguyên

Tháng 8 năm 2022, cô Hiệu trưởng Lương Thị Bích Nguyên về công tác tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Khi ấy, ngôi trường chỉ có dãy nhà cấp 4 xuống cấp, thiếu phòng học; các phong trào, hoạt động của trường chưa phát triển mạnh.

Tết của "bé Khoa" những ngày thơ ấu

Tết xưa và Tết nay thì có gì khác nhau nhỉ? Mời bạn cùng Cún Bông chăm học lên chuyến tàu ngược về quá khứ, để nghe nhà thơ Trần Đăng Khoa kể chuyện về cái Tết của “cậu bé Khoa” ngày thơ ấu nhé. Bạn sẽ thấy, một khung cảnh đặc biệt như trong chuyện cổ tích đang dần hiện ra theo lời kể của “cậu bé Khoa” ngày ấy!

Lắng nghe mùa Xuân về - Cùng hát lời trái tim

Mùa xuân đến, giống như những nốt nhạc mà thiên nhiên gieo tặng khắp Trái đất này. Lộc non vươn màu xanh mướt. Nụ hoa chúm chím khoe muôn sắc màu. Những tiếng chim trong veo đã ríu rít mỗi sớm mai. Và bỗng nhiên trái tim mỗi chúng mình cũng muốn cất lên tiếng hát.

Chuyện “bà đồ nhí” mê thư pháp

Mỗi khi nghe những câu thơ trên, bạn hẳn sẽ cảm nhận sắc xuân đã ngập tràn. Nhưng Tết này, chúng mình không gặp ông đồ mà hãy gặp một “bà đồ nhí” 12 tuổi mê thư pháp nhé. Bạn ấy sẽ mang đến thật nhiều bất ngờ đấy!