Gần 2 năm qua, tuổi thơ của em không còn là những buổi học vui tươi hay tiếng cười giòn tan nơi sân trường. Thay vào đó là những lần nhập viện triền miên, những đợt truyền hóa chất kéo dài và những cơn đau đớn đến quặn thắt. Nhưng giữa nghịch cảnh ấy, cô học trò nhỏ vẫn khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng bởi sự kiên cường. Những ngày còn đủ sức, em vẫn xin bố mẹ cho đến lớp, vẫn nở nụ cười hiền lành, trong trẻo như chưa từng mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo.
Gia đình em vốn đã khó khăn. Bố làm ruộng, mẹ là cô nuôi tại một trường mầm non với đồng lương ít ỏi. Từ ngày con gái lâm bệnh, cả hai đành gác lại công việc, thay nhau túc trực trong bệnh viện, gửi con trai lớn về cho bà nội già yếu chăm sóc. Gánh nặng cơm áo nay lại chồng thêm chi phí điều trị đắt đỏ, khiến gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ.
Hơn một tháng điều trị tại Bệnh viện K là quãng thời gian đầy ám ảnh. Những đêm dài, khi cơn đau dày vò, em bật khóc nức nở, gọi mẹ trong tuyệt vọng vì những cơn nhức xương hành hạ. Tiếng khóc ấy không chỉ khiến người thân đau đớn, mà bất kỳ ai chứng kiến cũng không thể cầm lòng. Người mẹ chỉ biết ôm con vào lòng, nuốt nước mắt vào trong, bất lực trước nỗi đau của chính đứa con mình dứt ruột sinh ra.
Mỗi đợt hóa trị trôi qua là mỗi lần gia đình thêm kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nỗi đau lớn hơn mà em phải gánh chịu, không chỉ là những cơn đau thể xác, mà còn là khi em vô tình nhìn thấy bố mẹ lén lau nước mắt, khóc thầm sau cánh cửa phòng bệnh. Ở cái tuổi đáng lẽ vô tư, em đã sớm cảm nhận được những nỗi lo toan và mất mát.
Dẫu vậy, trong sâu thẳm đôi mắt ấy vẫn ánh lên niềm hy vọng. Em vẫn mơ một ngày được trở lại lớp học, được múa hát cùng cô giáo, được sống như bao bạn bè cùng trang lứa.
Chúng tôi tha thiết kêu gọi những tấm lòng nhân ái hãy cùng chung tay giúp đỡ em Nguyễn Thị Triệu Vy. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng là một tia sáng góp phần thắp lên hy vọng sống cho em – giúp em có thêm cơ hội chiến thắng bệnh tật, trở về với tuổi thơ còn dang dở.
|
* Mọi thông tin giúp đỡ xin được liên hệ về Đại diện Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tại Hà Tĩnh - ĐT: 088.668.1688 * Tài khoản mẹ cháu Triệu Vy: Nguyễn Thị Mỹ - Số tài khoản: 0974355023, tại Ngân hàng BIDV |











