Hoa mận đua nở trắng thung lũng Bắc Hà

Cứ mỗi độ xuân về, Bắc Hà (Lào Cai) lại ngập chìm trong sắc màu của hoa mận. Loại hoa gắn liền cái tên "cao nguyên trắng" cũng là đặc trưng của vùng đất này.

Mùa này, du khác có thể bắt gặp những cây mận trắng ở bất kỳ đâu ở Bắc Hà. Từ những con đường tới các bản làng và cả trong vườn những hộ dân.

Bắc Hà như chìm ngập trong một màu trắng, điểm xuyết những màu gam màu mạnh tạo nên một không gian quyến rũ, thu hút du khách thập phương. Tại đây, ngoài vẻ đẹp của phong cảnh, du khách còn có thể trải nghiệm, khám phá những nét đẹp, điều thú vị trong cuộc sống của người địa phương.

Hoa mận không chỉ đẹp mà còn báo hiệu mùa bội thu của người dân Bắc Hà, đó là những quả mận tam hoa có vị ngọt đặc biệt, mà không vùng trồng nào có được.

Dưới sương mù, bao quanh là núi non hùng vĩ, những vườn hoa mận trắng tinh đua nhau nở rộ, giống như sức sống mãnh liệt của con người Bắc Hà.

Những nhành hoa mận vươn lên trong sương sớm ở Bắc Hà, khiến ai cũng nao lòng khi thưởng ngoạn cảnh đẹp nơi đây.

Một sáng bình yên tại một homestay của người dân Bắc Hà. Không khí trong lành tại nơi này giúp du khách thư thái hơn.

Hoa mận trắng tinh khiết, nở trắng trời Bắc Hà giống như vẻ đẹp và tính cách của con người nơi này.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Hoa mận đua nở trắng thung lũng Bắc Hà tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Gieo chữ nơi đầu sóng

Theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, có những người thầy đã tình nguyện vượt muôn trùng sóng, mang “gùi chữ” đến với các em nhỏ ngoài đảo xa. Để rồi, được học chữ, được thấm nhuần tình yêu quê hương đất nước từ nơi đầu sóng, có những em nhỏ nơi đảo xa ấy, lại nuôi dưỡng ước mơ: “Mai này lớn lên, con sẽ làm cô giáo dạy học ở đảo Trường Sa”!

Vì sao tớ yêu Tết?

Tết là khoảng thời gian tuyệt vời, khác hẳn với những ngày thường trong năm. Thế nhưng, với mỗi người, Tết lại mang một ý nghĩa riêng thật đặc biệt. Cùng khám phá xem các “teen” thường làm gì vào dịp Tết và 1001 lý do vì sao các bạn ấy lại thích Tết nhé!

Tết ở nơi đầu sóng

Là người yêu biển đảo quê hương tha thiết và đã có nhiều dịp đến với Trường Sa, chú Trần Vũ Thành - Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam có rất nhiều kỷ niệm gắn bó máu thịt với quần đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nhân dịp đầu Xuân năm mới, mời các bạn cùng Nhi Đồng trò chuyện với chú Trần Vũ Thành và lắng nghe chú kể những câu chuyện đặc biệt về Tết nơi đầu sóng nhé!

Bố giữ biển trời - con giữ niềm tin yêu

Khi có bố là chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang canh giữ vùng biển trời biên cương của Tổ quốc, các bạn thiếu nhi vừa có niềm tự hào, vừa có nỗi nhớ thương khôn nguôi bởi bố thường xuyên vắng nhà ngay cả khi Tết đến, Xuân về

14 năm vẽ Mẹ Việt nam Anh hùng

Trong suốt 14 năm liền, họa sĩ Đặng Ái Việt đã rong ruổi hơn 160.000km trên khắp đất nước cùng 4 chiếc xe máy. Bắt đầu hành trình khi 62 tuổi, đến nay đã gần 80, bà đã hoàn thành kỳ tích độc nhất: vẽ chân dung 3.157 Mẹ Việt Nam anh hùng.