Học sinh Lương Thế Vinh viết lời chia tay thầy Văn Như Cương

Nguyễn Hà
Nhiều học sinh trường Lương Thế Vinh đã bật khóc trong giờ phút tiễn đưa nhà giáo, hiệu trưởng Văn Như Cương về cõi vĩnh hằng.

Sáng 12/10 tại nhà Tang lễ Bộ Quốc phòng, lễ tang và truy điệu nhà giáo Văn Như Cương đã diễn ra trong không khí xúc động.

Nhiều thế hệ học trò đến từ rất sớm để tiễn đưa thầy giáo đáng kính về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Rất đông học sinh trường THPT Lương Thế Vinh đã đến tiễn đưa thầy giáo đáng kính của mình về nơi yên nghỉ cuối cùng. Từ hôm nay, các em sẽ không còn được thấy "ông bụt" trong "mái nhà chung" Lương Thế Vinh nữa.

Bài học đầu tiên mà thầy giáo Văn Như Cương luôn dạy bao thế hệ học trò là "phải trở thành người tử tế".

Trước đó, từ 9h sáng, nhiều bạn trẻ đã có mặt để tiễn biệt thầy. Thu Hương - cựu học sinh trường Lương Thế Vinh - cho biết thầy ra đi là niềm xót thương vô hạn cho nhiều thế hệ học trò. Đối với các bạn, PGS Văn Như Cương là người thầy vĩ đại, là tấm gương sáng để mãi noi theo.

"Em cảm ơn thầy vì một mái nhà, một tuổi thanh xuân và một gia đình mà thầy đã mang đến cho Lương Thế Vinh", một học sinh viết những dòng chia tay trên vai của bạn.

Với nhiều thế hệ học trò Lương Thế Vinh, PGS Văn Như Cương là người thầy, người cha hiền như "ông bụt". Khi thầy bị bệnh, học sinh của trường đã gấp 20.000 hạc giấy gửi thông điệp yêu thương đến thầy.

14h ngày 12/10, linh cữu của PGS Văn Như Cương được đưa về thăm 2 cơ sở của trường THPT dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội. Học sinh của trường xếp thành hàng dài hai bên để chào thầy trong nước mắt. "Là bầu trời xanh chim rộng cánh bay, là biển mênh mông cho buồn gió căng, là bài thơ hay em kính dâng tặng thầy. Mai này khôn lớn, mai này khôn lớn, em mãi nhớ về trường Lương Thế Vinh thân yêu", học sinh của trường hát vang bài ca truyền thống tiễn thầy về cõi vĩnh hằng. 

Cuối cùng, thi hài thầy Văn Như Cương sẽ được chuyển đến Nghĩa trang Văn Điển để thực hiện nghi lễ hỏa táng.

Theo Zing

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Học sinh Lương Thế Vinh viết lời chia tay thầy Văn Như Cương tại chuyên mục Sự kiện của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Sự kiện khác

Thủ tướng đồng ý nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4 - 1/5

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Học trò đất Tổ đọ tài nét hoa

Mới đây, tại trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã tổ chức Lễ phát động Ngày hội Trạng Nguyên nhỏ tuổi lần thứ XXII, Viết chữ đẹp “Nét chữ - Nết người” toàn quốc - Bảng vàng ghi danh lần thứ IV và ngày hội Viết chữ đẹp tỉnh Phú Thọ, năm học 2023-2024.