Buổi lễ được diễn ra vô cùng trang trọng và ấm áp. Các bạn học sinh Tiểu học Thịnh Hào đã được hoà mình vào không khí sôi nổi, hào hùng, khí thế của Thủ đô 68 năm về trước thông qua hoạt động diễu hành, tái hiện lại thời khắc thiêng liêng khi các đoàn quân tiến về giải phóng Hà Nội, cùng chương trình văn nghệ được dàn dựng công phu.
Các bạn học trò hào hứng theo chân các Cựu chiến binh và các thầy cô giáo tham gia diễu hànhThông qua chương trình, các bạn có dịp hiểu hơn về cột mốc đánh dấu một trang sử mới của Thủ đô: Từ đây, nhân dân Hà Nội được đứng lên làm chủ vận mệnh của mình, rũ bỏ xiềng xích đô hộ của thực dân Pháp, cùng đất nước bắt tay vào xây dựng xã hội mới.
Sau chương trình, các bạn học sinh Tiểu học Thịnh Hào đều tự nhủ mình cần phải phấn đấu thi đua học tốt, làm nghìn việc tốt để xứng đáng với truyền thống của cha anh đi trước, xứng là học sinh Thủ đô của thời đại mới.
Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của các bác cựu chiến binh.
Cả trường rực rỡ trong sắc cờ đỏ, vui múa hát mừng ngày Thủ đô giải phóng
Nhà giáo Nghiêm Thị Hằng Nga – Hiệu trưởng nhà trường, nhà giáo Lê Thị Thu Chung – Phó Hiệu trưởng nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các bác Cựu chiến binh










