Mở đầu ngày hội là hoạt động triển lãm tranh với chủ đề “Chú bộ đội Cụ Hồ”. Dù nét vẽ còn chút vụng về, ngây ngô nhưng mỗi bức tranh đều chứa chan tình yêu và niềm tự hào của các bạn dành cho những người anh hùng bình dị.

Phát biểu chúc mừng, nhà giáo Nguyễn Khoa Hảo Thư, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các đơn vị bộ đội trên địa bàn, đồng thời khẳng định vai trò to lớn của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Cô nhắn nhủ: “Mong các em hãy luôn chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng với truyền thống anh hùng của dân tộc chúng ta!”.
Điểm nhấn xúc động nhất của chương trình là buổi giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Các bạn học sinh đã cùng lắng nghe những câu chuyện “người thật, việc thật” từ bác cựu chiến binh Trần Lựu và Trung úy Sầm Thị Hằng, Bác sĩ Bệnh viện Quân y 268. Qua lời kể chân thực của các bác, các cô, những trận đánh oanh liệt hay sự hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ không còn là bài học trong sách vở mà trở nên sống động, gần gũi và vô cùng đáng ngưỡng mộ.

Trong không khí trang trọng, các thầy cô giáo đã tặng hoa chúc mừng các đơn vị bộ đội trên địa bàn phường Phú Xuân. Để bày tỏ lòng tri ân, đại diện các bạn học sinh cũng dâng tặng những bó hoa tươi thắm nhất đến các bác, các cô chú bộ đội. Không chỉ vậy, nhà trường còn trao tặng những phần quà nghĩa tình đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.
Khép lại chương trình, 18 giải xuất sắc của cuộc thi vẽ tranh “Chú bộ đội Cụ Hồ” đã được vinh danh và trao thưởng. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa, khích lệ các bạn tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu hội họa và lòng yêu nước.
Hành trình “Chúng em hành quân theo bước chân anh hùng” đã khép lại, nhưng những bài học về lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc sẽ còn mãi trong trái tim mỗi học sinh trường TH Thuận Hòa.










