Dự án “MilkBox Reborn- Hộp sữa tái sinh” được phát động thành hai đợt liên tiếp. Kết quả thật ấn tượng: 51.159 vỏ hộp sữa đã được các bạn học sinh trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ thu gom, làm sạch, phơi khô đúng quy trình và xếp gọn gàng vào những bao tải xanh chờ tái chế.
Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Lan Anh - Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ cho biết, dự án không chỉ dừng lại ở những con số, nhà trường đã ghi nhận sự tham gia tích cực và đầy trách nhiệm của thầy cô giáo, học sinh, đặc biệt là các bậc cha mẹ học sinh. Nhiều phụ huynh chia sẻ rằng, từ khi tham gia dự án, các em nhỏ đã hình thành thói quen rất đáng yêu, đó là uống sữa xong là chủ động dùng kéo cắt mở hộp, rửa sạch, để gọn, có em nhờ bố mẹ mang đến cơ quan phơi khô trên sân đơn vị trước khi gửi về thu gom tại trường.
Những hình ảnh giản dị như đôi bàn tay nhỏ bé rửa từng chiếc hộp sữa, những bao tải xanh đầy ắp được xếp ngay ngắn đã tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ của dự án. Từ rác thải tưởng chừng bỏ đi, các em học sinh được học cách thu gom gửi đi tái chế thành những sản phẩm hữu ích trong đời sống hằng ngày như móc áo, chậu cây mini, đồ dùng học tập,... Qua đó hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là điều gì to tát, mà bắt đầu từ những hành động rất nhỏ, rất gần.

"Dự án “MilkBox Reborn- Hộp sữa nhỏ tái sinh” không chỉ góp phần giảm thiểu rác thải, mà quan trọng hơn, đã gieo vào tâm hồn các em thiếu nhi ý thức sống xanh, sống có trách nhiệm với môi trường", Nhà giáo ưu tú Nguyễn Thị Lan Anh nhấn mạnh.
Cô Đỗ Thu Thủy - giáo viên TPT Đội chia sẻ thêm, dự án MilkBox Reborn chia sẻ dự án đã giúp các bạn nhỏ nhận ra một bí mật: Bảo vệ Trái Đất không phải là điều gì quá to tát, mà bắt đầu ngay từ những hành động nhỏ xíu gọn gàng mỗi ngày. Từ sân trường Hoàng Văn Thụ, những "hạt mầm xanh" đang âm thầm vươn lên, lan tỏa đến từng gia đình, giúp học sinh xây dựng ý thức bảo vệ môi trường.











