Huế thật đẹp với "Ngày Chủ nhật xanh"

Nguyễn Khang- CTV
TNTP - Từ khắp thôn làng, ngõ xóm, từ người lớn đến trẻ em đều đồng lòng và hưởng ứng với Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế phát động.

Từ bức tâm thư chạm cảm xúc…

Bác Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND Tỉnh - viết một bức tâm thư nhắn gửi đến người dân Huế quê mình, rằng: “Mỗi sớm tinh mơ, rảo bước trên đường Lê Lợi, qua cầu Trường Tiền, ngang qua Đại Nội, bạn sẽ cảm nhận vẻ đẹp tinh khôi, bình yên của Huế. Huế vẫn thế, yên bình và thơ mộng nhưng Huế đang thay đổi từng ngày, đang sạch, đẹp hơn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

"Ngày Chủ nhật xanh, không chỉ đơn thuần là thu dọn rác, tạo cảnh quan môi trường; điều trọng tâm mà phong trào hướng tới là thay đổi nhận thức của người dân, để người dân thật sự là chủ nhân của phong trào”…

"Nhặt một cọng rác, bạn đã làm Huế sạch hơn" - Bạn cùng tôi hãy hành động để hun đúc khát vọng Huế, để Huế mãi là nguồn cảm hứng, niềm tự hào của tôi, của bạn và của mỗi người dù chưa một lần đến Huế.

“Cám ơn các bạn, tôi tự hào những gì mà các bạn đã làm trong thời gian qua, hãy lan tỏa và hành động.”

Đến Huế đã Xanh-sạch- sáng hơn

Đã hơn 100 ngày khởi động, phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” đang lan tỏa mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn, từ công sở đến trường học, đường làng, ngõ xóm; người người tham gia… với nhiều cách làm hay, sáng tạo: sạch nhà đẹp ngõ; nhiều câu lạc bộ, đội thanh niên vớt rác trên sông quê hương; các trường học tổ chức hội thi làm thùng rác thân thiện, đẹp cảnh quang, gây sự chú ý, thiện cảm để mọi người không ngại đến gần; tuyên truyền người nội trợ dùng giỏ đi chợ; các hàng quán dần dần dùng lá chuối, lá vả, lá sen... gói hàng; làm túi giấy và các vật liệu thân thiện môi trường để thay túi ni lông; nhiều đường làng sạch đẹp với hoa, cây cảnh hai bên vệ đường; các bạn học sinh ý thức hơn việc nhặt rác và vận động những người xung quanh luôn làm vệ sinh, ý thức bảo vệ môi trường…

Trường THCS Nguyễn Tri Phương (TP Huế) luôn sạch, đẹp từ sân, cổng, bồn hoa, hành lang đến vườn rau tươi mướt… hướng tới không gian "bốn mùa hoa”.

Phong trào này thực hiện không chỉ là một ngày trong tuần mà trở thành biểu tượng của phong trào "Hãy hành động để Thừa Thiên - Huế thêm xanh - sạch - sáng", với thông điệp "Nhặt một cọng rác, bạn đã làm Huế sạch hơn", “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ”… đã như là “thước đo” đầu tiên để tuyên dương, khen thưởng cho hành động đẹp.

Mỗi thùng rác trong sân trường THCS Chu Văn An (TP Huế) chúng mình là một bức tranh biết nói.

Túi giấy “Made in THCS Thống Nhất” (TP Huế) đã có mặt ở nhiều shop, chợ Đông Ba rồi nè!

Chúng ta chúc mừng và chung tay vì Huế có “Ngày chủ nhật xanh” thật ý nghĩa này nhé!

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Huế thật đẹp với "Ngày Chủ nhật xanh" tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.