Jonah - Cậu bạn 11 tuổi giúp đỡ hàng nghìn người Ethiopia bằng đôi tay của mình

Nguyễn Phương Linh (Dịch)
Theo “hiệu ứng cánh bướm”, một hành động nhỏ có thể tạo nên những điều lớn lao và đó là câu chuyện của Jonah.

Câu chuyện bắt đầu từ một món quà nhỏ nhưng đã mở khóa một nhân cách lớn. Bằng tài năng của mình, cậu bạn đã đem đến cuộc sống những giá trị vô cùng lớn lao.

 

Jonah đã dùng tài năng của mình để giúp đỡ cho hàng nghìn người ở Ethiopia. (Jonah's Hands/ Facebook)

Khi mới 5 tuổi, Jonah Larson được tặng một món quà nhỏ gồm một túi sợi và bộ dụng cụ móc len. Bắt đầu từ món quà nhỏ ấy, cậu bạn đã tự học đan len chỉ qua những hướng dẫn trên YouTube. Sáu năm kể từ đó, Jonah giờ đây đã 11 tuổi và là một nghệ sĩ đan len thực thụ, sở hữu doanh nghiệp nhỏ mang tên Jonah's Hands của riêng mình. Không chỉ vậy, Jonah còn trở thành một ngôi sao truyền thông xã hội, mang động lực vô tận của mình truyền cảm hứng cho mọi người để có thể tìm thấy và theo đuổi đam mê, giống như cậu đã làm.

Jonah cùng gia đình của mình (Help Expand Jonah's Hands To Ethiopia)

Sinh ra ở Ethiopia nhưng Jonah được nhận nuôi khi mới 6 tháng bởi bố Christopher và mẹ Jennifer Larson và bắt đầu một cuộc sống mới tại Wisconsin. Tuy nhiên, cậu bạn luôn muốn hướng về cộng đồng của mình ở Ethiopia. Vì vậy, hiện tại Jonah đang mở trang web quyên góp trực tuyến để giúp những người dân ở quê cậu có thêm động lực phát huy tài năng và theo đuổi ước mơ của mình.

Jonah đã hợp tác với Roots Ethiopia, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại ngôi làng nơi cậu sinh ra. Tổ chức này sẽ hướng dẫn và giúp đỡ các bà mẹ khám phá được tiềm năng của họ và bồi dưỡng cho họ thêm những kỹ năng kinh doanh để có thể xây dựng nên những doanh nghiệp nhỏ cho riêng mình. Bằng cách đó họ có thể nuôi sống gia đình cũng như thắt chặt đoàn kết cộng đồng.

Thật là một điều kỳ diệu khi chiếc túi nhỏ đựng dụng cụ đan len có thể tạo nên một món quà mang ý nghĩa to lớn cho cuộc sống của hàng nghìn người. Jonah tin rằng bất cứ ai cũng có thể được mở khóa tài năng và tiến tới thành công cho dù đó là phụ nữ và trẻ em. 

Jonah chia sẻ: "Tài năng và tình yêu mà món quà mang tới cho mình giờ đây đã được lan rộng ra khắp thế giới và tràn ngập ngôi làng xinh đẹp yêu quý. Mình biết rằng một kỹ năng vốn có luôn có thể phát triển để chạm đến thành công và mình muốn tiếp thêm động lực cho sự thành công của những người dân Ethiopia."

 

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Jonah - Cậu bạn 11 tuổi giúp đỡ hàng nghìn người Ethiopia bằng đôi tay của mình tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Thanh niên hiến kế làm giàu từ mảnh đất quê hương

Mới đây, T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm "Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức". Tại chương trình, nhiều ý kiến đóng góp của thanh niên trẻ khởi nghiệp được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế vùng nông thôn.

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) đến với Wushu như một môn thể thao rèn sức khỏe. Càng tập, bạn càng say mê vẻ đẹp vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của môn võ mang tinh hoa Á Đông, từ đó kiên trì theo đuổi và đạt được thành tích đầu tiên.

Vượt qua nghịch cảnh - Chăm chỉ học hành

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và thử thách, nhưng trên gương mặt của các bạn vẫn luôn nở nụ cười và đôi mắt luôn ánh lên niềm tin vào ngày mai. Từ những hoàn cảnh tưởng chừng có thể khiến bất kỳ ai gục ngã, các bạn đã chọn cách đứng dậy, kiên trì từng ngày để viết tiếp ước mơ của mình.