Vừa qua, Liverpool đã có chiến thắng cực kỳ ấn tượng với tỷ số 5-1 trước đại diện tới từ Bồ Đào Nha - FC Porto. Tuy vậy, giờ không phải lúc để The Kop thả hồn lên mây, bởi trước mắt họ sẽ là màn thư hùng với nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh - Manchester City.
Tất nhiên thời điểm hiện tại, Lữ Đoàn Đỏ đang có phong độ rất tốt, còn The Citizens thì ngược lại. Tuy vậy, mọi chuyện có thể xoay vần bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Liverpool sẽ phải bước vào trận đại chiến với đối thủ cạnh tranh ngôi vương trong bối cảnh không có được sự phục vụ của hậu vệ phải tốt nhất của họ: Trent Alexander-Arnold.
Đây là những chia sẻ đến từ chính HLV Jurgen Klopp sau trận đấu tại Estádio do Dragão:
"Chẳng một chấn thương cơ nào có thể hồi phục nhanh như vậy được. Và kể cả sau trận đấu này, tôi không nghĩ cậu ấy có thể tham gia loạt trận quốc tế với đội tuyển Anh. Chỉ mong rằng khi Ngoại Hạng Anh thi đấu trở lại, cậu ấy sẽ đủ thể trạng để thi đấu."
Với việc chàng trai sinh năm 1998 không thể thi đấu, nhiều khả năng nhà cầm quân người Đức sẽ tiếp tục bố trí James Milner đá chính trong màn tiếp đón Man City. Cầu thủ người Anh vốn là một tiền vệ trung tâm, vậy nhưng anh cũng có khả năng chơi ở vị trí hậu vệ phải. Thậm chí trong trận đấu với Porto vừa qua, anh còn gây ấn tượng với một đường kiến tạo cho Sadio Mane lập công.
Tuy vậy, nhiệm vụ của Milner trong trận gặp Man City chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, bởi anh sẽ phải kiềm tỏa Jack Grealish cùng với Joao Cancelo. Nếu không sử dụng Milner, cựu thuyền trưởng Dortmund còn có một phương án khác, đó là cầu thủ trẻ Neco Williams. Dẫu vậy với tầm quan trọng của cuộc so tài này, nhiều khả năng lão tướng sinh năm 1986 sẽ là người được lựa chọn nhờ kinh nghiệm và khả năng đọc trận đấu tốt của mình.