Tiếp đón Southampton trên sân nhà, Liverpool được dự báo sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành lấy 3 điểm trọn vẹn. Và quả thực với sức mạnh đội hình vượt trội, họ đã trút một cơn mưa bàn thắng vào lưới đội khách. Ngay phút thứ 2, Diogo Jota đã giúp Lữ Đoàn Đỏ mở tỷ số bằng pha dứt điểm chân phải chuẩn xác.
Đến phút 32, anh một lần nữa điền tên mình lên bảng điện tử. Thế nhưng lần này, cầu thủ người Bồ Đào Nha ghi bàn bằng chân trái. Chỉ 5 phút sau, đến lượt Thiago Alcantara thể hiện cái duyên ghi bàn. Kết thúc hiệp một, tỷ số là 3-0 nghiêng về đại diện vùng Merseyside.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Liverpool còn có một bàn thắng nữa nhờ công của Virgil van Dijk. Pha lập công này đến từ một quả phạt góc và nó là bằng chứng cho thấy The Kop lợi hại thế nào với các tình huống cố định.
Nhìn vào các con số thống kê, có thể thấy Liverpool đã hoàn toàn áp đảo đối thủ. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn (65% - 35%), thực hiện nhiều đường chuyền hơn (600 - 330) và có nhiều pha dứt điểm hơn (20 - 7). Chính vì lẽ đó, 4 bàn thắng là thành quả vô cùng xứng đáng đối với họ.
Theo chấm điểm từ trang Whoscored, Diogo Jota là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Không khó để hiểu tại sao Whoscored lại chấm như vậy, khi mà cựu sao Wolverhampton đã lập một cú đúp bàn thắng. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu thống kê vô cùng ấn tượng:
- Tung ra 7 pha dứt điểm (nhiều nhất)
- Tạo ra 1 cơ hội cho đồng đội
- Qua người thành công 3 lần (nhiều nhất)
- Chiến thắng khi tranh chấp trên không 1 lần
- Tắc bóng thành công 1 lần

Với 3 điểm có được trước Southampton, Liverpool hiện chỉ còn kém Chelsea đúng 1 điểm mà thôi. Có thể nói rằng trước giờ bóng lăn trong cuộc đại chiến giữa Chelsea và Man Utd, The Kop đã phả luồng hơi nóng cực mạnh vào gáy nhà đương kim vô địch Champions League.