Man Utd hành quân tới Vicarage Road với mục tiêu giành được 3 điểm trọn vẹn. Trước giờ bóng lăn, phần lớn các chuyên gia đều tin họ sẽ có được 3 điểm kể cả khi đang không có phong độ cao, bởi phía bên kia chiến tuyến chỉ là một Watford nằm ở nhóm các đội cuối bảng lại từng thua tới 12 trên 14 trận gần nhất gặp MU.
Thế nhưng khi trận đấu diễn ra, người ta đã được chứng kiến hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ngay phút 28, Joshua King đã giúp đội chủ nhà mở tỷ số. Đến phút 44, Ismaila Sarr mang về cho Watford bàn nhân đôi cách biệt tạ lỗi cho việc anh sút hỏng penalty tới 2 lần đầu trận.

Đầu hiệp hai, Donny van de Beek giúp Quỷ Đỏ rút ngắn tỷ số. Thế nhưng những nỗ lực của anh lại chẳng mang lại bất cứ ý nghĩa nào. Phút 69, Harry Maguire bị đuổi khỏi sân. Trong bối cảnh phải chơi thiếu người, các cầu thủ Man Utd cuối cùng cũng chẳng thể giữ sạch mành lưới ở nửa sau của trận đấu. Joao Pedro cùng với Emmanuel Bonaventure đã lần lượt điền tên mình lên bảng điện tử vào các phút bù giờ thứ 2 và thứ 6 để giúp Watford có chiến thắng giòn giã 4-1.
Nhìn vào các con số thống kê, có lẽ nhiều cổ động viên sẽ chẳng thể tin vào mắt mình. Trước gã khổng lồ Man Utd, Watford chỉ cầm bóng 39% mà thôi, thế nhưng số lần dứt điểm của họ lên tới 20, nhiều hơn đối thủ tới 11 lần. Số pha dứt điểm trúng bóng của đội chủ nhà cao gấp hơn 2 lần Quỷ Đỏ (7 so với 3) và số lần họ được hưởng phạt góc cũng nhiều hơn (8 so với 3). Ngoài ra, Watford cũng là đội có số lần bị thổi phạt việt vị ít hơn (1 so với 4).

Rõ ràng trận đấu vừa qua, Man Utd thua không hề oan. Nếu cứ đá thế này, đừng nói đến việc vô địch mà ngay cả top 4 cũng sẽ là một thách thức chẳng đơn giản với họ. Mong rằng trong những vòng đấu sau, mọi thứ sẽ khả quan hơn cho đại diện vùng tây bắc nước Anh.