Trước giờ bóng lăn, PSG là đội bị giới chuyên môn đánh giá thấp hơn. Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino cho thấy một vài vấn đề trong lối chơi dù vẫn giành được những kết quả ấn tượng. Trái lại, Man City xua tan mọi hoài nghi về sức mạnh của mình sau màn trình diễn ở Stamford Bridge. Vậy nhưng sau cùng, khi đi Pep Guardiola cùng các học trò tự tin và hào hứng bao nhiêu, thì bây giờ họ lại đang thất vọng bấy nhiêu.
Trận này, Man City là đội sở hữu những thống kê ấn tượng. Họ cầm bóng nhiều hơn (54% - 46%), thực hiện nhiều đường chuyền hơn (529 - 469), tỷ lệ chính xác trong các đường chuyền cao hơn (89% - 86%), tung ra số pha dứt điểm nhiều gấp 3 lần đối thủ (18 - 6) và số pha dứt điểm đi trúng đích cũng nhiều hơn (7 - 3). Thế nhưng điều quan trọng nhất là ghi bàn thắng thì họ lại không làm tốt bằng đội chủ nhà.
Ngay ở phút thứ 8, bàn thắng đã đến với Les Parisien. Một pha sút trượt của Neymar, bóng tìm đến chỗ của Riyad Mahrez bật ra, và nó vô tình trở thành một cơ hội vàng mà Idrissa Gueye không thể bỏ lỡ. Tỷ số 1-0 được mở cho PSG.
Sau bàn thua, đương nhiên Man City phải làm mọi cách để tìm kiếm bàn gỡ, và thực tế họ cũng đã suýt có được điều mình cần. Phút 25, từ đường chuyền bổng cực chuẩn mực của Kevin de Bruyne, bóng bay như đặt vào đầu Raheem Sterling, thế nhưng số 7 của The Citizens lại đưa bóng đi trúng xà ngang. Và thậm chí đội khách còn đen đủi tới nỗi pha đá bồi ở cự ly siêu gần sau đó mà Bernardo Silva thực hiện, bóng tiếp tục đập khung gỗ thay vì đi vào lưới.
Phút 53, một cơ hội cực kỳ ngon ăn khác lại đến với Man City. Mahrez thực hiện một đường chuyền vô cùng thông minh đưa Kevin de Bruyne vào thế đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, cầu thủ người Bỉ lại không thắng được Gianluigi Donnarumma.
Ngoài hai tình huống nói trên, Man City còn nhiều lần khác thử thách sức mạnh phòng thủ của đội chủ nhà. Không phải nhà đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh thiếu thời cơ, nhưng vấn đề là họ không thể tận dụng được. Thế rồi, Lionel Messi đã cho The Citizens nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá: Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thì sẽ phải trả giá.
Phút 74, một tình huống phối hợp với Mbappe giúp Messi có vị trí dứt điểm cực tốt bên ngoài vòng cấm, và anh đã tung ra cú sút hướng bóng về góc xa khiến thủ thành Ederson không biết làm gì hơn ngoài nhìn bóng bay vào lưới.
Khoảng thời gian sau đó, Man City tiếp tục nỗ lực tìm cách xé lưới thủ môn Gianluigi Donnarumma, nhưng họ chẳng thể thành công dù chỉ một lần và 2-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Tỷ số chung cuộc: PSG 2 - 0 Man City
Người ghi bàn: Idrissa Gueye (8'), Lionel Messi (74')