Sự kiện đã thực sự trở thành ngày hội của những cây bút nhỏ yêu văn học, nơi niềm vui viết lách được thắp lên từ những ánh mắt háo hức khám phá và những nụ cười trong trẻo của các bạn học sinh.
Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ chào mừng do các bạn học sinh trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Hà Đông, TP. Hà Nội) biểu diễn. Những giai điệu trong trẻo, những bước múa uyển chuyển mang đậm sắc Xuân của các “nghệ sĩ nhí” đã nhanh chóng lan tỏa nguồn năng lượng tươi mới, làm bừng sáng không gian hội trường. Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã như lời cảm ơn thân thương gửi tới những “nghệ sĩ nhí” và cũng là lời mở đầu đầy cảm xúc cho một ngày hội ý nghĩa.
Phát biểu tại chương trình, nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê - Ủy viên Hội đồng Đội T.Ư, Tổng biên tập Báo TNTP&NĐ, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi “Cây bút Tuổi hồng” chia sẻ, đây không chỉ là sân chơi giúp các em rèn luyện kỹ năng viết, mà còn là hành trình nuôi dưỡng tâm hồn, khơi dậy tình yêu tiếng Việt, tình yêu mái trường, thầy cô và bạn bè. Với chủ đề "Mái trường em yêu", cuộc thi khuyến khích các em học sinh viết về những kỷ niệm thân thương, những rung động hồn nhiên gắn với ngôi trường của mình – nơi lưu giữ tuổi thơ trong veo và những ước mơ đầu đời.
Ngay sau phần phát biểu khai mạc, thể lệ cuộc thi được công bố một cách sinh động thông qua video trực quan, dễ hiểu. Các bạn học sinh chăm chú theo dõi từng thông tin về đối tượng dự thi, thể loại bài viết, thời gian nhận bài và cơ cấu giải thưởng. Không khí hội trường trở nên sôi nổi hơn khi Ban Tổ chức mở ra phần giao lưu hỏi – đáp xoay quanh thể lệ cuộc thi. Những cánh tay giơ cao, những câu trả lời rất nhanh và chính xác của các bạn học trò đã cho thấy sự quan tâm và háo hức rõ rệt của các “cây bút nhí” đối với sân chơi văn học này.
Điểm nhấn giàu cảm xúc của chương trình là phần giao lưu với nhà thơ Bảo Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng Văn học thiếu nhi, Hội Nhà văn Việt Nam, Phó Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi. Bằng giọng nói nhẹ nhàng, gần gũi, nhà thơ đã chia sẻ với các bạn nhỏ thông điệp sâu sắc về kĩ năng quan sát và cách bồi đắp tình yêu thương với thầy cô, với mái trường để đưa những cảm xúc chân thật nhất vào trang viết. Những câu chuyện nhỏ, những ví dụ giản dị nhưng sâu sắc của nhà thơ đã giúp các bạn học sinh hiểu rằng: Viết văn không phải điều gì quá xa vời, mà bắt đầu từ chính những điều các em nhìn thấy, cảm nhận mỗi ngày dưới mái trường thân yêu.
Không chỉ riêng các bạn học sinh, mà các thầy cô giáo cũng dành sự quan tâm, đồng hành đặc biệt cho cuộc thi. Phát biểu hưởng ứng chương trình, Nhà giáo Ngô Thị Hồng Lương – Hiệu trưởng trường TH Nguyễn Du (phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ về sự gắn kết đặc biệt giữa các ấn phẩm của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng với các bạn học sinh nhà trường, và gửi gắm niềm tin rằng cuộc thi “Cây bút Tuổi hồng” sẽ tiếp tục là môi trường bổ ích để học sinh rèn luyện tư duy, khả năng diễn đạt và bồi đắp tình yêu văn học. Đồng thời, nhà trường khẳng định sẽ tích cực khuyến khích, tạo điều kiện để các bạn học sinh tham gia các chương trình, hoạt động, sân chơi trên mặt Báo với tinh thần sáng tạo hăng say.
Trong không khí phấn khởi ấy, Lễ ra mắt Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng năm học 2025–2026 đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ. Những gương mặt Phóng viên nhỏ tiêu biểu đại diện cho các trường lần lượt bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt. Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ được kỳ vọng sẽ là “phòng biên tập thu nhỏ”, nơi các bạn học sinh được rèn luyện kỹ năng quan sát, viết tin bài, chụp ảnh, làm việc nhóm và từng bước làm quen với môi trường báo chí chuyên nghiệp. Từ đây, niềm yêu thích viết lách của các bạn sẽ có thêm không gian để lớn lên, lan tỏa và kết nối.
Chương trình khép lại nhưng dư âm vui tươi, ấm áp vẫn còn đọng lại. Ánh mắt rạng rỡ của các bạn học sinh, sự tin tưởng của thầy cô, sự tận tâm của Ban Tổ chức đã cùng nhau tạo nên một ngày hội văn chương đúng nghĩa. Cuộc thi sáng tác văn học thiếu nhi "Cây bút Tuổi hồng" năm học 2025–2026 chính thức khởi động, mang theo niềm tin rằng từ những trang viết non trẻ hôm nay, nhiều “hạt mầm” văn học sẽ được ươm trồng, để mai này nở hoa bằng tình yêu chữ nghĩa bền bỉ, trong trẻo và đầy nhân văn.












