Tối ngày 20/1, hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam cùng các cổ động viên quốc tế đã vỡ oà hạnh phúc khi các chàng trai áo đỏ đã viết nên một mốc sử mới: Việt Nam chiến thắng Jordan và trở thành đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á ở vòng tứ kết Asian Cup 2019.




"Từ Thường Châu tuyết trắng đến UAE đầy nắng, Việt Nam vẫn làm nên kỳ tích". Đúng như lời của bình luận viên Tạ Biên Cương, trước một đối thủ được đánh giá là "cửa trên", đội tuyển Việt Nam đã chiến đấu vô cùng sòng phẳng và ca vang khúc khải hoàn sau lượt đá luân lưu.
Việt Nam từng giành quyền dự vòng tứ kết Asian Cup một lần vào năm 2007. Nhưng giải đấu khi đó chưa có vòng 1/8 nên chiến thắng vừa qua mới là lần đầu tiên đoàn quân cờ đỏ sao vàng vượt qua trận đấu loại trực tiếp.











