Bài học đầu tiên – Lòng biết ơn
Từ sáng sớm, sân trường THCS Võ Văn Ký rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ khi tập thể lớp 9/5 hào hứng khởi hành trong chương trình trải nghiệm hướng nghiệp với chủ đề “Phòng, chống ô nhiễm môi trường và bảo vệ cảnh quan”. Điểm dừng đầu tiên là Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma.
Giữa không gian trang nghiêm, các bạn học sinh thành kính đặt những bông cúc vàng tươi dưới chân tượng đài. Ai nấy đều lặng đi trong nhịp tim xúc động. Một “tiết học đầu tiên” đầy cảm xúc và tự hào, gieo trong lòng mỗi học sinh hạt giống của lòng biết ơn và tình yêu quê hương.
Giữa “phòng thí nghiệm xanh” của thiên nhiên
Rời khu tưởng niệm, đoàn xe tiến về rừng tràm và dương xỉ Cam Lâm. Không khí trong lành ùa vào khi cánh cửa xe mở ra. Dưới những tán cây xanh rì, cô Nguyên Khánh (giáo viên môn Khoa học tự nhiên) đã biến khu rừng thành một “phòng thí nghiệm xanh” đúng nghĩa.
Cô chỉ cho các bạn thấy cây tràm có khả năng giữ nước, chống xói mòn; dương xỉ giúp lọc không khí, giữ ẩm cho đất; những lớp lá mục, côn trùng, chim chóc cùng tạo nên một “chuỗi sống” kỳ diệu. Các bạn say mê quan sát, ghi chép, có bạn còn nhặt lá, chạm tay vào đất để cảm nhận trọn vẹn bài học. “Học ở rừng vui hơn nhiều, vì mỗi điều mình thấy đều là thật!”, bạn Hồng Nhi tươi cười chia sẻ.
Ở đó, bài học Sinh học không còn khô khan mà trở thành trải nghiệm sống động, khi các giác quan được “đánh thức” và trí tò mò được nuôi dưỡng bằng những điều có thể nhìn, chạm, nghe và cảm nhận.
Sân khấu giữa thiên nhiên
Buổi trưa, khu rừng trở nên náo nhiệt hơn khi nhóm STEAM Nha Trang tổ chức cuộc thi hóa trang “Công chúa trong rừng”. Chỉ trong chốc lát, một sân khấu cổ tích hiện ra với những nàng công chúa xinh xắn và thông điệp đáng yêu: nếu con người biết yêu và bảo vệ rừng, thiên nhiên sẽ luôn hồi sinh và chở che cho cuộc sống.
Không ánh đèn, không loa máy, chỉ có ánh nắng len qua kẽ lá và tiếng gió xào xạc làm nhạc nền. Mỗi tiết mục đều hồn nhiên, sáng tạo – một “tiết học nghệ thuật” nhẹ nhàng mà sâu sắc giữa thiên nhiên.
"Chuyến đi giúp các em cảm nhận rõ hơn giá trị của thiên nhiên và tri thức đến từ trải nghiệm. Đây cũng là phương châm giáo dục mà Trường THCS Võ Văn Ký luôn hướng tới", thầy Nguyễn Anh Hữu - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường chia sẻ.
Chuyến xe trở về mang theo không chỉ niềm vui mà còn cả những suy ngẫm về bảo vệ môi trường. Các bạn học sinh nhận ra rằng rừng không chỉ là nơi để tham quan, mà còn là người thầy dạy ta biết trân trọng sự sống, biết lắng nghe và biết yêu thương.











