Lớp học thành xưởng cơ khí, thầy trò làm kỹ sư

Nguyễn Hà
Sau hơn ba tháng mày mò, những chiếc bóng đèn ve chai sử dụng năng lượng mặt trời đã được thầy trò Trường THPT Ernst Thalmann (quận 1, TP.HCM) chế tạo thành công và đến được với những hộ dân nghèo.

Đó là ý tưởng dự án mang tên “Ánh sáng hạnh phúc” của giáo viên vật lý Phạm Thư Tùng, được thực hiện cùng giáo viên toán Mai Xuân Long và 45 học sinh (HS) của bảy lớp, từ lớp 10 đến lớp 12 Trường THPT Ernst Thalmann. Dự án triển khai từ cuối tháng 9/2016 và vừa được báo cáo tổng kết sáng 11/1 tại trường.

Sản phẩm của các thầy trò là những chiếc bóng đèn được hình thành từ vỏ chai nhựa bỏ đi, linh kiện do thầy trò tự bỏ tiền mua hoặc chế tạo ra như tấm tôn, pin mặt trời, đèn LED, nước javel... nên thầy trò gọi vui là “bóng đèn ve chai”. Ban ngày, bóng sẽ tích điện vào ắc quy và sẽ chiếu sáng vào ban đêm.

Để có kết quả thành công, suốt hơn tháng qua, nhóm thầy Tùng, thầy Long và các bạn học sinh đã mày mò thử nghiệm không kể ngày đêm.

Những buổi trainning, tập huấn kỹ năng của thầy trò.

Các bạn học sinh làm thử sản phẩm.

Thứ bảy hằng tuần hoặc ngoài giờ học, phòng thí nghiệm Vật lý của trường lại vang lên những âm thanh cưa khoan, đục khoét, hàn xì... Ở đó, dù nam hay nữ, tất cả đều hối hả làm việc như những công nhân cơ khí thực thụ. Nào là nhóm thử mạch, nối cầu chì, khoan và cưa tôn, trèo thang thử bóng đèn, nhóm mày mò kiến thức từ máy tính...

Chăm chút, tỉ mỉ từng chút một cho từng chiếc bóng đèn. Bạn Phạm Ngọc Thảo Nguyên, lớp 10A3  (bìa phải) cho hay nhờ tham gia dự án này mà bạn đã được biết và làm rất nhiều việc mà từ trước đến nay bạn chưa từng làm. "Bây giờ tụi mình đã rất thành thạo, như sử dụng máy cưa, trét silicon, hàn mạch điện, khoan, đo điện thế và cường độ dòng điện...", Nguyên vui vẻ nói.

Thầy trò cùng trao đổi, mày mò để hoàn thành từng chi tiết của sản phẩm.

Ngay trong buổi báo cáo sáng 11/1, thầy trò cũng đã biến hội trường của nhà trường thành xưởng chế tạo bóng đèn khiến rất nhiều phụ huynh, giáo viên tham dự bất ngờ vì sự thành thạo của các em trong từng chi tiết.

Và bắt đầu thi công chính thức.

Theo dõi quá trình các bạn làm, nhìn các bạn leo trèo, khoan lắp một cách thành thạo, thi công tỉ mỉ từng chút một để lắp hoàn thiện những bóng đèn không ai nghĩ đó là những bạn HS trung học. Nhìn các bạn không khác gì những người thợ chuyên nghiệp.

Thầy trò đều rất chuyên nghiệp, hăng say.

Dự án được thầy trò thực hiện với mong muốn đưa ánh sáng sạch và rẻ đến cho những hộ dân còn khó khăn. Đây cũng là cơ hội để thầy trò trải nghiệm thực tế, ứng dụng kiến thức của nhiều môn học như vật lý, toán, giáo dục công dân, tin học, sinh, hóa vào thực tiễn.

Ánh sáng đã về.

Thành công lớn nhất là cuối tháng 12 vừa qua, thầy trò đã lắp đặt thành công và giúp gia đình nhà cô Thanh (một trong những hộ dân trong xóm trọ nghèo dưới chân cầu Tám Nó, quận 8, TP. Hồ Chí Minh) có nguồn sáng sạch, tiết kiệm. Con hẻm vốn tối tăm nối qua xóm trọ này cũng được chiếu sáng bằng những chiếc bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời.

Sau khi lắp đặt thành công và hoàn tất dự án, thầy trò chụp ảnh kỷ niệm với những người dân tại xóm trọ nghèo dưới chân cầu Tám Nó.

Dự án được nhiều giáo viên và phụ huynh đánh giá là là thiết thực, nhân văn và mang tính giáo dục cao.

Cô Trần Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ xúc động với những gì thầy trò đã làm suốt gần ba tháng qua, miệt mài cả ngày lẫn đêm ở trường, kể cả ngày lễ tết.

“Bài học của các em không chỉ ở phấn trắng bảng đen, không dừng lại ở trong lớp học mà vươn xa đến những xóm nghèo, đưa kiến thức của mình đến thực tế một cách ý nghĩa nhất”, cô Thơm nói.

Chia sẻ sau khi kết thúc dự án, thầy Tùng hoan hỉ: “Tôi tự hào về những nỗ lực của học trò suốt thời gian qua. Tôi mong muốn dự án không ngừng ở đây mà sẽ được lan tỏa, quan tâm hỗ trợ để thầy trò tiếp tục đem ánh sáng từ những chiếc bóng đèn này đến với nhiều gia đình khó khăn hơn”.

Theo PLO

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Lớp học thành xưởng cơ khí, thầy trò làm kỹ sư tại chuyên mục Trường Lớp của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Trường Lớp khác

Học sinh tìm hiểu Thủ đô Hà Nội qua những trang sách

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4), cô và trò trường Tiểu học Dịch Vọng A đã tổ chức Ngày hội tuyên truyền và giới thiệu sách với chủ đề "Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" và Hội thi tổ chức “Hội thi trưng bày và giới thiệu sách”.

Aerobic lấp lánh ánh vàng

Đội tuyển Aerobic trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội đã xuất sắc giành 2 Huy chương Vàng tại Hội khỏe Phù Đổng cấp Quận lần thứ X năm 2024.

Tấm lòng của giáo viên với học trò

Ở trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) với tấm lòng yêu mến trẻ thơ, các thầy cô luôn hỗ trợ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn.