Theo tờ The Sun, Man United bất ngờ chuyển hướng trên thị trường chuyển nhượng. Đội chủ sân Old Trafford được cho là muốn chiêu mộ Amadou Haidara - trò cũ của HLV Rangnick, tuy nhiên MU đột nhiên "quay xe" chuyển sang tiền vệ John McGinn của Aston Villa.
Các tuyển trạch viên MU đã theo sát McGinn từ năm 2019 và mong muốn có được sự phục vụ của cầu thủ này. Tuy nhiên, ở thời điểm đó Aston Villa "hét" giá McGinn tới 50 triệu bảng. Do đó, đội chủ sân Old Trafford đã từ bỏ theo đuổi ngôi sao người Scotland.
Dù vậy, với việc Jesse Lingard, Paul Pogba sắp ra đi trong các kỳ chuyển nhượng sắp tới, Man United sẽ tái khởi động thương vụ này.
John McGinn không phải là cái tên xa lạ gì với các cổ động viên bóng đá. Ở mùa hè vừa hè vừa qua, McGinn từng có màn đá xoáy Cristiano Ronaldo. Theo đó, tại kỳ Euro, Ronaldo có hành động gây sốt khi gạt bỏ 2 chai Coca-Cola ở buổi họp báo trước trận gặp Hungary và khuyên mọi người "Hãy uống nước đi". Hành động được thực hiện chưa đầy 5s đó của Ronaldo khiến giá trị của Coca Cola trên sàn chứng khoán bốc hơi... 4 tỷ đô la và tạo ra không ít tranh cãi.
Sau đó, John McGinn "đá đểu" siêu sao người Bồ Đào Nha khi nói trong phòng họp báo trước trận đấu với ĐT Anh: “Không có Coca à?”. Câu nói của McGinn nhanh chóng thu hút sự chú ý của báo chí thế giới.
McGinn được cho là mảnh ghép còn thiếu trong lối chơi mà HLV Ralf Rangnick xây dựng tại MU. Khả năng pressing là điểm cộng trong lối chơi của cầu thủ Aston Villa. Ở mùa giải năm nay, McGinn đã ghi được 3 bàn và 2 đường kiến tạo trong 14 lần ra sân cho đội chủ sân Villa Park. Đây là thống kê vô cùng ấn tượng của một tiền vệ trung tâm thường xuyên phải đá thấp ở tuyến giữa.
Chưa hết, McGinn còn sở hữu một thống kê "nổi bật" khác, đó là số thẻ vàng nhận được sau 14 trận. Cụ thể, tiền vệ 27 tuổi phải đang nhận đến 4 thẻ vàng khi mùa giải năm nay mới trôi qua được 1/3, ở mùa trước là 12 thẻ vàng. Điều này cho thấy sự máu lửa, nhiệt huyết trong lối chơi của McGinn, yếu tố cần thiết mà HLV Rangnick mong muốn.