Chương trình được diễn ra tại vùng núi xã La Lay, xã Tân Thành, xã Hòa Trạch, xã Cửa Việt và xã Cồn Cỏ. Đây là hành trình ý nghĩa góp phần tiếp sức đến trường và lan tỏa tinh thần vượt khó học tốt.
Đồng hành cùng Quỹ học bổng có sự tham gia của các thầy cô lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Những ngày cuối năm tất bật nhưng đoàn công tác vẫn dành nhiều ngày vượt bao cung đường đèo dốc xa xôi để đến với các điểm trường miền núi: trường TH&THCS A Ngo và trường TH&THCS A Bung (xã La Lay); trường TH Quảng Tùng, trường THCS Cảnh Dương (xã Hòa Trạch); trường Tiểu học và THCS Hóa Phúc (xã Tân Thành). Tiếp đến, đoàn xuôi về vùng sóng gió Cửa Việt, Cửa Tùng, đảo Cồn Cỏ để kịp thắp lên niềm vui cho các bạn nhỏ khi không khí mùa Xuân đang đến rộn ràng.


Bạn Hồ Sim Ba, học sinh lớp 6 (trường Tiểu học và THCS A Bung) rung rưng: “Nhà mình khó khăn lắm! Hôm nay nhận được học bổng của Quỹ Vì Tuổi trẻ vùng cao và Hải đảo, mình rất mừng. Tết này ba mẹ có thể mua ít quà bánh, có thêm nguồn trang trải chi phí học hành cho mấy anh em. Mình hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mọi người".

Dịp này, các mạnh thường quân của Quỹ Học bổng Vì Tuổi trẻ vùng cao và Hải đảo, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng gửi tặng nhiều tờ báo Xuân rực rỡ sắc màu, mang không khí Tết náo nức từ khắp mọi miền đất nước về với các bạn nhỏ nơi đây.
"Cảm ơn Quỹ Học bổng Vì Tuổi trẻ vùng cao và Hải đảo đã đến với thầy và trò các xã vùng sâu, vùng xa như chúng tôi. Những phần học bổng, món quà sẽ tiếp sức chắp cánh cho bao khát vọng, ước mở của các em học sinh nơi núi cao, biển xa", thầy hiệu trưởng Phạm Quang Hưng (TH&THCS Hóa Phúc- Xã Tân Thành) xúc động.


Chuyến xe chở đầy ngọt ngào ấy rời đi khi các gian bếp đã phả mùi bánh chưng. Đoàn công tác vội vã mà lòng ấm khi cảm nhận được nụ cười của các bạn nhỏ thật rạng rỡ, đầy hi vọng. Hãy cùng chúng mình nhìn lại những niềm vui và khoảnh khắc xúc động trong hành trình gieo mầm yêu thương này nhé!











