Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia

Thu Trà
Bố tâm thần, mẹ động kinh, cuộc sống khó khăn chồng chéo nhau là vậy nhưng chưa lúc nào chàng trai ấy từ bỏ ước mơ của mình. Bởi với cậu thành công là cách duy nhất đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình thân yêu của mình.

Cậu bạn ấy là Phạm Văn Thông, học sinh trường THPT chuyên Hưng Yên. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt. Bố của Thông mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt từ thời trẻ, mẹ Thông mắc chứng động kinh, liên tục uống thuốc, kiêng khem đủ thứ. Không có khả năng lao động nên quanh năm gia đình thông chỉ sống nhờ vào nghề làm nông. 

Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia - Ảnh 10
Phạm Văn Thông, học sinh trường THPT Chuyên Hưng Yên.
Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia - Ảnh 1
Thông phụ rửa bát sau bữa ăn

Mẹ cậu kể hồi đó nhà khó khăn lắm, lúc Thông còn nhỏ bữa ăn có gì nấu đấy, có muối nấu bột, vậy mà may thay cậu bạn vẫn khôn lớn, khỏe mạnh.

Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia - Ảnh 2
Bữa cơm đạm bạc của gia đình Thông.
Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia - Ảnh 5
Cánh cổng quen thuộc nhà cậu bạn
Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia - Ảnh 4
Góc vườn nhỏ
Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia - Ảnh 3
Lối nhỏ bên cạnh nhà.

Từ nhỏ Thông đã có thành tích nổi bật về môn Toán. Nhà nghèo, nên cậu bạn chưa từng xin mẹ đi học thêm. Năm lớp 7, Thông đoạt giải Ba kỳ thi Học sinh Giỏi cấp Huyện môn Toán. Đến lớp 9, tiếp tục đoạt giải Khuyến khích. Đặc biệt, trong kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Hưng Yên, Thông xuất sắc đỗ vào lớp chuyên Toán, đứng thứ 4 toàn trường.

Nhà cách trường hơn 10 km, thời gian đầu Thông xin mẹ đạp xe đi học. Nhưng vì đường xa nên mẹ đã nhờ họ hàng giúp đỡ, gom góp mua cho cậu bạn chiếc xe đạp điện để đi học đỡ vât vả. Rồi cứ vậy hàng ngày cậu bạn xách theo cặp lồng cơm ăn trưa, tối lại về.

Sau những nỗ lực và cố gắng tháng 8/2020, Thông vinh dự là 1 trong 8 học sinh chuyên Toán của tỉnh Hưng Yên, tham gia Đội tuyển dự thi Học sinh Giỏi Quốc gia. Dù không đoạt giải, nhưng bạn không nản chí, tập trung ôn luyện cho lần thử sức vào năm sau.

Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia - Ảnh 8
Mẹ Thông đã khóc khi biết cậu đạt thành tích cao.

Ngày nhận thư chúc mừng của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên khi Thông được chọn vào đội tuyển HSG Quốc gia môn Toán, mẹ Thông đã khóc vì vui mừng. Bởi bấy lâu nay điều mà cả mẹ và Thông mong muốn là thi đỗ Đại học, theo đuổi nghề yêu thích để thoát khỏi lũy tre làng, có lẽ ước mơ đó đã tới gần hơn với Thông. 

Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia - Ảnh 7
Có lẽ thứ tài sản quý nhất trong nhà là những tấm Giấy khen của Thông.

Khi được hỏi về ước mơ, Thông đều nói là muốn"làm bác sĩ". Cậu bạn muốn chăm sóc sức khoẻ cho bố mẹ và em gái. Bên cạnh đó Thông đặt mục tiêu thi đỗ Học viện Quân Y để có thể giảm tải gánh nặng học phí.

Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia - Ảnh 9
Ngày ngày cậu bạn miệt mài với những con chữ.

Mặc dù cuộc đời mang đến cho cậu bạn nhiều trở ngại, con đường đi đến tương lai của Thông dù trắc trở gập gềnh nhưng mong rằng với sự kiên cường của mình cậu bạn sẽ sớm đạt được ước mơ mà mình mong muốn.

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mỉm cười bước qua nghịch cảnh cậu bạn xuất sắc vào đội tuyển HSG Quốc gia tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Cô học trò nhỏ lan tỏa văn hoá đọc

Từng dòng ký ức trong truyện ngắn “Gió lạnh đầu mùa” (nhà văn Thạch Lam) đã mang đến nguồn cảm hứng cho bạn Vũ Ngọc Hân, học sinh lớp 8A2, trường THCS Nguyễn Tri Phương (phường Ba Đình, TP. Hà Nội) thắp lên ngọn lửa yêu sách bằng cảm xúc chân thật và suy ngẫm sâu sắc của mình.

UPU và thời đại bùng nổ công nghệ thông tin

Với chủ đề: "Tưởng tượng bạn là Đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt", bạn Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10 C2 (nay là 11 C2) THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đà Nẵng đoạt giải Nhất quốc gia và Nhì quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế (UPU) lần thư 54.