Món quà sinh nhật của chị Bông

Mon Happy
Bi mê tô tượng. Trong phòng cậu, đủ loại nhân vật hoạt hình, từ mèo, thỏ, gấu đến công chúa, siêu nhân, đứng chen chúc trên kệ như một “bảo tàng mini”. Có điều, đôi khi phải nhìn thật kỹ mới đoán ra đó là ai.

Chú gấu nâu khoác bộ lông xanh lá cây. Chú thỏ trắng hóa tím lịm. Còn cô mèo Hello Kitty, qua bàn tay Bi, lại có khuôn mặt xanh lè, diện chiếc váy đen trông khá... bí hiểm. 

Một lần, bố đứng ngắm cô mèo ấy hồi lâu rồi hỏi: 

– Ơ, đây là Hello Kitty thật à? Hay là nhân vật phản diện nào mà bố chưa biết nhỉ? 

Bi cười hì hì: 

– Hello Kitty phiên bản đặc biệt của con đấy bố! 

Bố phá lên cười, ngắm thêm những chú gấu, chú thỏ đang xếp hàng trên kệ. Đúng là “bảo tàng” của Bi, chẳng ai giống ai! 

Được cái, càng tô nhiều, Bi càng “lên tay”. Gấu đã bắt đầu mang màu nâu, thỏ thôi tím lịm, còn váy của các nàng công chúa ngày càng rực rỡ. 

Bông, chị gái của Bi, lâu lâu lại trêu: 

– Có những tác phẩm “tối tạo”... à nhầm, sáng tạo của em khiến chị giật mình đấy! 

Rồi chị chỉ lên kệ tượng, cười khúc khích: 

– Nhưng nuôi mấy em “thú cưng” bằng thạch cao này thì nhàn thật. Em biết chúng có ưu điểm gì nhất không? 

– Gì hả chị? – Bi tò mò. 

– Không sủa, không cắn dép, chẳng đòi ăn, lại khỏi phải dắt đi dạo! 

Bi gật gù. Đúng là những “thú cưng” tuyệt vời! Cậu nâng niu từng bức tượng như những người bạn nhỏ của mình. 

*** 

Gần đến sinh nhật chị Bông, Bi đã nghĩ mãi về món quà. Cậu chưa kịp hỏi thì chị đã nhanh nhảu “đặt hàng”: 

– Năm nay chị muốn một em Baby Three nhé! 

Thấy Bi cười lém lỉnh, Bông vội nói thêm: 

– Không thì kẹp tóc cũng được, loại nhiều màu xinh xinh ấy. 

Nghĩ một lát, chị bổ sung: 

– Hoặc mấy miếng sticker lấp lánh cũng được nha! 

Bông thấy yên tâm hẳn. Đã gợi ý rõ thế này, chắc thằng em không thể tặng nhầm! 

***

Đến ngày sinh nhật, Bi ôm một hộp quà bọc giấy xinh xắn đến trước mặt chị: 

– Happy birthday chị Bông xinh iu! 

– Cảm ơn em! – Bông nhận quà, mắt sáng rỡ. 

Bi đứng bên cạnh, cố nén cười. 

Chị hí hửng tháo nơ, mở nắp hộp rồi... đứng hình. Nằm gọn bên trong là một bức tượng Baby Three bằng thạch cao! 

– Ơ... chị muốn Baby Three bằng bông cơ mà? 

Bi nhún vai, cười tủm tỉm: 

– Chị chỉ bảo thích Baby Three thôi mà. Với lại, em thích tô tượng. Thế nên... 

Bông vừa định phụng phịu thì Bi lôi từ sau lưng ra một hộp quà nữa. 

– Tèn ten! 

Lần này, chị reo lên. Trong hộp là một em Baby Three bằng bông mềm mại, màu hồng xinh xắn; bên cạnh còn có mấy chiếc kẹp tóc đủ màu và cả xấp sticker lấp lánh. 

Bông ôm quà, tròn mắt nhìn em: 

– Trời ơi, em chuẩn bị hết cho chị à? Hào phóng thế! Chắc em phải dành dụm tiền cả năm nhỉ? 

Bi gãi đầu: 

– Không ạ! 

Thấy chị ngơ ngác, Bi chỉ vào bức tượng: 

– Tượng thì em tự tô. Còn Baby Three, kẹp tóc với sticker là bố mẹ mua. Em chỉ có nhiệm vụ... tặng hộ thôi. A hi hi! 

Bi định bụng xin lại bức tượng Baby Three để xếp vào “bảo tàng mini”. Dù sao bộ sưu tập của cậu vẫn còn thiếu nhân vật ấy. Nhưng vừa thấy em đưa tay về phía hộp, Bông đã ôm lấy bức tượng: 

– Ơ, tặng chị rồi mà! Chị có bảo là không thích đâu! 

Bi ngẩn ra một giây. Cậu cũng thích bức tượng ấy lắm, nhưng... quà đã tặng rồi, sao đòi lại được! 

Thế là Bông có hẳn hai phiên bản Baby Three: một bé bằng bông mềm mại để ôm, một bé bằng thạch cao do chính tay em trai tô màu. 

Mỗi lần nhìn lên bàn học, Bông lại bật cười nhớ đến màn tặng quà tinh nghịch của Bi. Còn Bi thì khoái chí vì cuối cùng, tác phẩm của cậu đã có một “người hâm mộ” thật lòng. 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Món quà sinh nhật của chị Bông tại chuyên mục Sáng Tác của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Chiếc ô màu xanh

San đứng ở đầu cầu thang, ba lô đeo sau lưng, hai tay chốc chốc lại vuốt ve những nếp gấp ...

Quê ngoại dấu yêu

Ngày 20/10 năm nay, khi tôi gọi điện về chúc mừng bà ngoại, mẹ nhìn tôi âu yếm bảo: “Con ...

Bài Sáng Tác khác

Chốn bình yên

Bữa cơm trưa Chủ nhật thật ngột ngạt. Bố đặt mạnh bát xuống bàn, giọng đanh và dứt khoát:

Truyện ngắn: Cuộc đua ốc sên

Thật tuyệt vời khi bạn có thể đi nhanh và giành chiến thắng trong các cuộc đua. Nhưng càng tuyệt vời hơn khi bạn có thể bước chậm lại để giúp một ai đó đang cần sự đồng hành, khích lệ của mình!

Trang thơ mùa tựu trường

Mùa tựu trường đã tới cùng bao cảm xúc bâng khuâng xao xuyến. Mời bạn tới thăm khu vườn Tuổi hồng và cùng lắng nghe những giai điệu trái tim đang ngân lên khe khẽ!

eMagazine Tổ quốc ngân vang trong lời ca

Từ đá núi Vị Xuyên, những mùa xuân người lính đến sóng biển quê hương và sắc khăn quàng đỏ, bốn bài thơ của tác giả Nguyễn Phan Khuê nối thành mạch nguồn của lòng biết ơn, niềm tự hào và tình yêu Tổ quốc.