Mùa hè của Gấc: Kỳ 1 – Những trải nghiệm trên mọi miền tổ quốc

Lâm Uyên (ghi lại)
TNTP – Bạn Gấc - Vũ Quang Trường An (trường Tiểu học Victoria Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội), dù mới 9 tuổi nhưng Gấc đã có những trải nghiệm vô cùng thú vị cùng mẹ trên những nẻo đường dọc đất nước hình chữ S xinh đẹp của chúng ta.

Sau một thời gian dài lên ý tưởng và chuẩn bị, mẹ Trang và Gấc đã quyết định xách balo lên và đi từ ngày 16/06/2019. Điểm đến đầu tiên trong hành trình đó chính là các điểm cực, nơi địa đầu của tổ quốc.

Hai mẹ con nhà Gấc

Từ nhỏ, cậu bạn 9 tuổi này đã được mẹ đưa lên thăm điểm cực Bắc - cột cờ Lũng Cú trên quê hương Hà Giang. Trong chuyến đi này, Gấc đã tiếp tục cùng mẹ khám phá mũi Cà Mau hay đến với điểm cực Đông – mũi Đại Lãnh. Ngoài những khám phá thú vị về thiên nhiên, con người trên các vùng miền của tổ quốc, Gấc còn có thể biết thêm rất nhiều kiến thức về văn học, địa lý, văn hóa khác nhau. Khi đặt chân đến mỗi điểm cực, chinh phục những mốc biên giới, ngắm nhìn sự bao la, hùng vĩ của đất nước Việt Nam, chắc hẳn Gấc đã cảm thấy rất tự hào, thêm yêu tổ quốc mình nhiều hơn.

Hai mẹ con dắt nhau đi trên cây cầu dài bất tận ở điểm cực Nam của Tổ Quốc

 

Trên những chặng đường của hai mẹ con không thể thiếu người bạn đồng hành là những cuốn sách. Trước khi đặt chân đến một vùng đất mới, mẹ lại chia sẻ, đọc cho Gấc nghe những câu chuyện, những cuốn tiểu thuyết về vùng đất sắp tới. Điều đó làm cậu bé thực sự thích thú với những trải nghiệm vô cùng chân thật, sinh động về những câu chuyện, những địa danh trong những cuốn truyện mẹ kể.

Từ khi còn nhỏ mẹ Trang rất mê đọc truyện Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, mẹ Trang yêu U Minh đến nỗi hồi nghe tin rừng bị cháy mẹ còn khóc thút thít. Chính tình yêu của mẹ đã truyền cho Gấc một niềm thích thú với mảnh rừng phương Nam huyền bí và hoang sơ này. Trước khi đến U Minh cậu bé đã bỏ ra hẳn 2 ngày để tìm hiểu về các loài động thực vật nơi đây, Gấc đặc biệt hi vọng nếu được vào rừng sẽ có thể tìm thấy một chú rắn Hổ Mây “siêu to khổng lồ”. Tuy nhiên, rừng U Minh hạ rất rộng lớn mà thời gian thì có hạn, nên hai mẹ con mới chỉ kịp khám phá một phần rừng dọc theo con sông bằng xuồng máy mà thôi. Vì vậy chẳng thể nào bắt gặp chú rắn Hổ Mây nào cả, tiếc thật! Đành hẹn U Minh một ngày không xa Gấc và mẹ Trang sẽ cùng quay trở lại khám phá nhé!

Gấc thích thú gắm nhìn những loài sinh vật rừng tự nhiên từ trên chiếc xuồng máy.

Đặt chân đến Phan Thiết, vùng đất nổi tiếng với những đồi cát trải dài bất tận, những bãi biển tuyệt đẹp, sóng to và hàng dừa cao vút, nhưng cậu bé lại vô cùng ấn tượng và thích thú khi ngắm nhìn những đàn bò lang thang gặm cỏ trên những thảo nguyên bao la ở Mũi Né. Khi tới Bàu Trắng, Gấc đã rất ngạc nhiên và thắc mắc với mẹ: “Sao ở sa mạc cát như thế này lại có hồ nước xanh trong thế này hả mẹ?". Mẹ Trang đã nhẹ nhàng giải thích và dạy cho cậu bài học cuộc sống khi nhắc lại 1 câu trong cuốn truyện Hoàng tử bé: “Điều kỳ diệu của sa mạc là nó luôn ẩn chứa trong mình một mạch nước ngầm nào đó”.

Cái nắng, cái gió cũng chẳng thể nào ngăn bước hành trình của hai mẹ con Gấc đến với những hòn đảo và bãi biển xinh đẹp của đất nước Việt Nam. Vì quá mê mẩn khung cảnh trời biển và không gian yên tĩnh, hai mẹ con đã dành tận 4 ngày để ở lại một làng chài nhỏ tại Phú Yên và 3 ngày trên đảo An Bình (Đảo bé Lý Sơn). Mỗi sáng Gấc đều dậy sớm, chạy ào ra biển, ở đó đã có 5,6 bạn nhỏ đang ngụp lặn. Gấc cũng nhanh chóng nhập hội, chỉ sau 1 ngày từ cậu bé Hà Nội “không hiểu mọi người nói gì” thì giờ đây Gấc, đã thêm vài người bạn mới cùng nhau đào cát để đợi sóng to ập vào sẽ thành cái bể bơi, vần nhau với những con sóng, hay đua nhau bắt ghẹ sữa…

Gấc và những người bạn mới ở Phú Yên.

Ở đảo Bình An, khi thủy triều xuống thấp nhất, Gấc và mẹ Trang đã cùng nhau đi bộ ngắm nhìn bãi san hô lộ thiên rộng lớn với hàng nghìn cụm san hô đầy màu sắc. Gấc được tận tay sờ vào những cụm san hô sống mềm mại, những cụm san hô đã hóa thạch xù xì nhưng đầy mê hoặc. Đây là điều mà không phải lúc nào cũng có thể chiêm ngưỡng bới mỗi tháng chỉ xuất hiện 1 lần vào ngày thủy triều xuống thấp nhất.

Những di tích lịch sử cũng là những điểm đến thú vị mà hai mẹ con chẳng thể bỏ qua. Mẹ Trang và Gấc đã đến thăm lần lượt Địa đạo Củ Chi, Phan Rang Tháp Tràm, cố đô Huế,… đặc biệt lần này mẹ muốn đưa Gấc đến Quảng Nam để tham dự Show Kí ức Hội An. Qua đó, Gấc đã được xem những tiết mục nghệ thuật trình diễn hoành tráng, được dàn dựng công phu giúp cậu bạn này có cơ hội hiểu hơn về văn hoá, lối sống và con người bên dòng sông Thu Bồn này.

Hành trình còn dài và còn nhiều điều thú vị hơn nữa, vì vậy các bạn nhỏ đừng quên đón đọc số tiếp theo của Thiếu niên Tiền Phong online để có thể gặp lại mẹ con nhà Gấc trong chuyến du lịch khám phá Việt Nam nhé!

Còn tiếp…

 

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mùa hè của Gấc: Kỳ 1 – Những trải nghiệm trên mọi miền tổ quốc tại chuyên mục Phóng Viên Nhỏ của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tham dự các hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn tại Lào

Trung tuần tháng 3 vừa qua, đoàn công tác của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã tham dự nhiều hoạt động đối ngoại, hợp tác chuyên môn, đặc biệt là tham dự Lễ hội Sách và Văn hóa Quốc tế lần thứ VI năm 2026 tại Lào. Chuỗi hoạt động này nhằm góp phần quảng bá tri thức Việt Nam, tăng cường hợp tác xuất bản, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Lào.

Giờ Tiếng Việt thêm sinh động cùng báo Đội

Những trang Báo Đội quen thuộc đang trở thành “học liệu sống” trong nhiều giờ Tiếng Việt tại trường Tiểu học Yên Hồ (xã Đức Quang, Hà Tĩnh). Từ thói quen đọc báo mỗi tuần, các bạn học sinh không chỉ rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ mà còn nuôi dưỡng tình yêu với tiếng mẹ đẻ một cách tự nhiên.

Nguồn gốc và ý nghĩa Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng ngày này bắt nguồn từ phong trào đấu tranh đòi quyền lợi của nữ công nhân và dần trở thành biểu tượng cho bình đẳng và tiến bộ xã hội.

Mùa Xuân ghé thăm trường

Còn nhớ những ngày cuối năm, khi những cơn gió lạnh chạm khẽ vào mái hiên của lớp học, lòng em bỗng chùng xuống bởi một nỗi mong chờ rất riêng: chờ Tết và đón mùa xuân về với ngôi trường mà em yêu mến.

Nét vẽ thiếu nhi giữ hồn làng nghề

Sáng 28/2, tại Trung tâm làng nghề Kim Bồng (Phường Hội An, TP Đà Nẵng), cuộc thi vẽ tranh “Hội An trong mắt em” đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia của thiếu nhi đến từ 7 trường học.