Mùa Trung thu "đặc biệt" nhất của Hà Nội từ trước đến nay

Thạch Lam
Chỉ còn khoảng 5 ngày nữa là tới Trung thu, thế nhưng không còn cảnh tấp nập, nhộn nhịp thường thấy mà thay vào đó là cảnh ảm đạm, vắng người qua lại.

Trung thu là một trong những ngày lễ tưng bừng nhất trong năm của người Hà Nội nói riêng và người dân cả nước nói chung. Hàng năm, cứ độ khoảng 2 tuần trước ngày Trung thu là không khí đã trở nên vô cùng náo nhiệt.

Các con phố cũng nhộn nhịp hơn hẳn, Hàng Mã thì ngập tràn trong sắc đỏ của những chiếc đèn lồng, đèn kéo quân, đèn ông sao. Còn phố Phùng Hưng trở thành địa điểm check-in của biết bao bạn trẻ, lúc nào cũng đông nghịt người dù bất kể thời điểm nào trong ngày.

Nói đến Trung thu ở Hà Nội của 2 - 3 năm về trước là người ta sẽ nghĩ ngay đến những hình ảnh như này:

Mùa trung thu
Mùa trung thu
Mùa trung thu
Những hình ảnh nhộn nhịp, tấp nập người qua lại mỗi mùa Trung thu đến.

Thế nhưng năm nay, dường như khung cảnh Tết Trung thu ở Hà Nội đã khác hẳn so với mọi năm. Bởi cả thành phố vẫn còn đang tuân thủ theo các chỉ thị giãn xã hội. Tùy từng khu vực mới có sự nới lỏng nhất định nên không quá lạ khi không khí Trung thu năm nay yên ắng hơn.

Tại nhiều con phố trung tâm, đặc biệt là Hàng Mã và Phùng Hưng vốn rất nhộn nhịp thì năm nay trở nên vắng lặng vô cùng. Phố Hàng Mã vốn là khu phố buôn bán đồ chơi trẻ em nhộn nhịp nhất Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Mùa Trung thu
Mùa Trung thu
Trung thu ở Hàng Mã những năm về trước.

Những năm trước, con phố tấp nập người qua lại cả tháng trước Tết Trung thu nhưng năm nay lại vắng lặng, ít người qua lại. Thậm chí, nhiều cửa hàng đóng cửa, trùm kín bạt. Một số thì thấp thoáng bóng dáng của những chiếc đèn lồng cũ sót lại từ mùa trước đã bị bạc màu. Dẫu vậy, cũng chẳng thể khiến người ta cảm nhận được chút không khí nào.

Mùa Trung thu
Mùa Trung thu
Hàng Mã những ngày gần Tết Trung thu vắng lặng hơn hẳn mọi năm.

Trong tình trạng tương tự chính là con đường Phùng Hưng. Đây vốn là một con phố bích họa với nhiều góc chụp ảnh đẹp. Cứ mỗi dịp Trung thu, nó sẽ được chăng đèn lồng dọc một đoạn đường dài. Điều này đã nhanh chóng thu hút được các bạn trẻ tụ về đây để "sống ảo". Mọi năm là thế, còn năm nay cả con đường không một chiếc đèn lồng cũng không một bóng người. Trung thu sắp cận kề mà Phùng Hưng vẫn im lìm.

Mùa Trung thu
Mùa Trung thu
Khung cảnh đường Phùng Hưng những ngày gần Tết Trung thu.

Một điều rất quen thuộc nữa vào mỗi dịp Trung thu Hà Nội là xuất hiện những cửa hàng bán bánh Trung thu. Thế nhưng, năm nay lại đều vắng bóng. Vài ngày trước, tại cửa hàng bánh Trung thu nổi tiếng Bảo Phương vẫn có người đến mua. Nhưng từ ngày 15/9 cũng đã treo biển hết hàng và đóng cửa.

Mùa Trung thu
Cửa hàng bánh Trung thu nổi tiếng Bảo Phương cũng treo biển hết hàng và đóng cửa.

Mùa Trung thu năm nay có lẽ khác nhất từ trước đến giờ. Bởi không còn cảnh người người nô nức rủ nhau lên phố, các con đường chật kín người chẳng thấy lối về. Cũng không còn cảnh đi mua bánh, mua đèn lồng, đồ chơi náo nhiệt nữa. Nhưng trên hết, nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta bây giờ chính là tập trung chống dịch. Chỉ có như vậy, những mùa Trung thu năm sau và nhiều năm sau nữa, chúng ta mới được đón một không khí thật tưng bừng vốn có.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Mùa Trung thu "đặc biệt" nhất của Hà Nội từ trước đến nay tại chuyên mục Góc nhìn của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Góc nhìn khác

Lịch nghỉ hè 2024 của học sinh 63 tỉnh thành

Hầu hết các địa phương tổ chức bế giảng năm học 2023 - 2024 trước ngày 31/5 và cho học sinh nghỉ hè bắt đầu từ 1/6. Tùy thuộc thời gian bế giảng sớm hoặc muộn hơn, cuối tháng 5, các trường sẽ cho học sinh nghỉ hè.