Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của đỉnh”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn!

Minh Hồng
Bộ sách giáo khoa phiên bản nam sinh lớp 12 khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì thiết kế sang - xịn - mịn, "chanh xả" như một cuốn album vậy!

Những cuốn sách giáo khoa quen thuộc với biết bao thế hệ học trò, đồng hành cùng chúng mình suốt năm tháng phổ thông. Quen thuộc là thế nhưng đã bao giờ bạn cảm thấy có chút chán chán thiết kế quen thuộc và muốn những cuốn sách trở nên thu hút hơn chưa?

Đôi khi một sự thay đổi sẽ khiến tâm trạng hội học trò phấn khích hơn, từ đó cũng hứng thú học tập hơn ấy nhỉ. Bạn Nam Bảo - một học sinh lớp 12 cũng có suy nghĩ tương tự nên đã tự tay khoác màu áo mới cho bộ sách giáo khoa lớp 12 của mình.

Nam Bảo cho hay: "Là một học sinh đang học lớp 12, từ lâu em đã có niềm đam mê đặc biệt với thiết kế đồ họa và cả lĩnh vực giáo dục. Thời gian ngồi trên ghế nhà trường trong đầu em luôn tràn ngập các ý tưởng về những cách thức khiến việc học trở nên dễ dàng và gây hứng thú với học sinh hơn, thế là một ngày hình dung sơ khai nhất về dự án này ra đời”.

Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
"Hóa học là một bộ môn ác mộng đối với đa số các bạn học sinh, trong đó có cả mình, vì đòi hỏi một lượng kiến thức vô cùng rộng và khổng lồ phải nắm vững." - Nam Bảo chia sẻ
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Nội dung trong sách được thiết kế nhiều khoảng trắng để tránh tạo cảm giác choáng ngợp trước lượng thông tin lớn, bên cạnh đó là những mảng màu highlight dễ chịu để đánh dấu những thông tin quan trọng thuận lợi cho mắt tìm kiếm và học phương trình, hiện tượng,...
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Theo Nam Bảo, sách Hóa học được thiết kế vô cùng tối giản với màu trắng làm chủ đạo giúp người học liên tưởng đến phòng thí nghiệm.

Dự án là tập hợp của 6 bản redesign (thiết kế lại) của 6 bộ môn khác nhau gồm Vật lí, Ngữ Văn, Lịch sử, Hóa Học, Địa Lý và Sinh Học. Nam sinh bắt tay vào dự án với mong muốn giúp những bạn học sinh có cách nhìn tích cực và hứng thú hơn về sách giáo khoa nói riêng và việc học nói chung, biến những môn học không còn là một khái niệm trừu tượng, mà là một người bạn thân thuộc mình có thể nhìn thấy qua thị giác, cảm giác và hình dung dễ dàng trong đầu.

“Đây chỉ là một dự án cá nhân phi lợi nhuận với mục đích lan tỏa thông điệp và giá trị tích cực cho cộng đồng, em mong mọi người sẽ yêu thích đứa con tinh thần này của em và cùng góp phần mang em nó đến với nhiều người hơn”, Nam Bảo bày tỏ.

Qua sự sáng tạo của Nam Bảo, những cuốn sách giáo khoa truyền thống trở nên hiện đại và thu hút hơn, thậm chí, nhiều người còn so sánh với những cuốn album Hàn Quốc hay tạp chí thời trang nữa đấy. Giờ thì cùng ngắm nhìn tác phẩm của Nam Bảo nhé!

Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Bìa cuốn Vật lí là hình ảnh lăng kính và hiện tượng tán sắc ánh sáng.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
"Dự án này mình hi sinh tính đồng bộ để mang lại sự đa dạng về cá tính cho mỗi bộ môn, như đi ngược với nét xưa cũ của những cuốn khác, Vật lí lại mang một màu sắc hiện đại hơn."
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Vật lí là một bộ môn trong tâm trí nhiều người là hàng tá những công thức và lí thuyết khó nhằn, vì thế Bảo muốn thể hiện chúng qua những màu sắc hiện đại và tích cực, những hình ảnh trực quan cùng chân dung của những nhà Vật lí sẽ giúp học sinh dễ liên tưởng và ghi nhớ kiến thức hơn.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Ở bìa cuốn sách Sinh học, có thể thấy 2 người bạn quen thuộc của ông Menđen: hoa và đậu Hà Lan.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Phong cách nam sinh chọn khi thiết kế nội dung sách là organic nhưng không quá màu mè mà kết hợp với một tí hoài cổ, vintage.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Đối với nhiều bạn, Sinh học có thể dễ tiếp cận ở các lớp dưới, nhưng từ khi lên cấp 3, bộ môn này có thể đã mang lại nhiều công thức lạ lẫm. Vì thế Nam Bảo mong muốn thể hiện bộ môn này theo cách gần gũi, thân thiện và đáng yêu nhất có thể, để nhiều bạn học sinh có thể dễ tiếp cận hơn.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Ở sách Ngữ văn, Bảo vẫn giữ nét hoài cổ và lãng mạn như những gì mọi người thường hình dung về bộ môn này. Ở phần bìa là hình ảnh quen thuộc của người lái đò trên sông Đà.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Những bài thơ, bài văn không còn được thể hiện qua những con chữ, mà bên cạnh đó còn là những hình vẽ minh hoạ giúp học sinh có góc nhìn khái quát về mỗi tác phẩm.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Ở phần bìa sách Địa lý là hình ảnh niềm tự hào của Việt Nam - "Nóc nhà Đông Dương" Fansipan.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Địa lý là một bộ môn mang tính thực tiễn và cập nhật cao, vì thế Bảo đã thể hiện nó theo một phong cách hiện đại và hợp thời hơn, bên cạnh đó những số liệu và biểu đồ quan trọng cũng được nhấn mạnh bằng màu sắc nổi bật.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Ở đa số các cuốn sách nam sinh đều sử dụng bảng màu monochrome để tạo sự đồng bộ cũng như dễ nhìn, phân hóa các luồng thông tin tốt hơn cho học sinh dễ đọc.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Bìa cuốn Lịch sử là hình ảnh cư dân Sài Gòn tập hợp lại sau khi quân ta giành lại được thành phố ngày 30 tháng 4 năm 1975 - một cái kết đẹp cho trang sử huy hoàng của cha ông ngày xưa.
Nam sinh lớp 12 trổ tài thiết kế sách giáo khoa “đỉnh của chóp”, nhìn mà muốn đi học ngay và luôn! - Ảnh 1
Lịch sử là bộ môn Bảo thiết kế cuối cùng, nếu như những cuốn khác được thể hiện theo phong cách nước ngoài, thì ở sách Lịch sử nam sinh lại không mang những bộ font đậm chất Việt Nam vào vì anh chọn Hor Tem Regular của anh Quang Huy và Lost Type của Mack Trinh làm 2 font headline chính.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bài liên quan

Bài Phóng Viên Nhỏ khác

Những thanh niên xung phong ở "chảo lửa" Điện Biên

Cách đây 70 năm, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, dưới sự lãnh đạo tài tình của Trung ương Đảng với người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã giành một thắng lợi “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong chiến thắng ấy có những đóng góp thầm lặng, to lớn của lực lượng thanh niên xung phong (TNXP).

Những sứ giả của Nha Trang

Những sứ giả ấy là các thí sinh tham gia cuộc thi “Người dẫn chương trình về Nha Trang hay nhất năm 2024” do Đài PH-TH Khánh Hòa tổ chức nhằm chào mừng Kỷ niệm 100 năm xây dựng và phát triển TP. Nha Trang (1924 - 2024), 15 năm Nha Trang trở thành đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Khánh Hòa (2009 - 2024).