Nam sinh lớp 7 giành 15 Huy chương vàng môn Toán tại IMSO 2018

Với việc đổi màu huy chương tại IMSO 2018, Trịnh Anh Minh đã hoàn thành mục tiêu giành vàng ở mọi giải Toán mà mình từng tham gia.

18h30 ngày 4/10, gia đình chú Trịnh Khải Ca có mặt ở sảnh A1, sân bay quốc tế Nội Bài để chờ đón đoàn Việt Nam tham dự kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế (IMSO 2018) từ Hàng Châu, Trung Quốc trở về.

Đến sớm hơn một tiếng, cả gia đình mong ngóng sự xuất hiện của con trai Trịnh Anh Minh cùng tấm huy chương vàng. Ông ngoại của Minh đã 78 tuổi, ôm bó hoa hướng dương đứng chờ cháu, chốc chốc lại phóng tầm mắt vào trong khu lấy hành lý xem cháu trai đã ra chưa. Anh Khải Ca cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên, mong sớm gặp lại con trai sau gần một tuần xa cách.

Không chỉ gia đình mà rất đông thầy cô, bạn bè trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và phụ huynh các thành viên trong đội tuyển có mặt từ sớm, mang theo hoa, băng rôn, cờ truyền thống của trường đến chào mừng Trịnh Anh Minh và đội tuyển Việt Nam. Dù chuyến bay trễ một giờ, ai nấy vẫn vui vẻ.

Một năm chinh phục giấc mơ giành huy chương vàng thứ 15

Không nhớ chính xác lần thứ bao nhiêu ra sân bay đón con trai đi thi Toán quốc tế trở về, nhưng chú Khải Ca vẫn cảm nhận rõ được cảm xúc khác lạ trong lần này. “Nó khác và đặc biệt lắm, bởi đây là cuộc thi duy nhất con chưa giành vàng trước đó”, chú Ca nói.

Trịnh Anh Minh, con trai chú Ca, đã nhiều lần tham dự các kỳ thi Toán quốc gia, quốc tế. Riêng huy chương vàng, Minh đã đoạt 14 tấm kể từ năm 2016 đến nay, trong đó gần nhất là huy chương vàng IMAS, IKMC 2018, giải bạch kim APMOPS 2018 hay hai lần quán quân AMC Australia...

Trịnh Anh Minh trở về Việt Nam sau khi giành Huy chương vàng IMSO 2018. 

Ở kỳ thi Toán và Khoa học quốc tế (IMSO) năm 2017, Minh là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong đội tuyển Toán của Việt Nam. Dù đạt huy chương bạc, bạn vẫn rất buồn bởi mất điểm chỉ vì khâu trình bày.

Cứ kỳ thi nào sử dụng hình thức thi trắc nghiệm 100%, Minh đều đạt kết quả xuất sắc, còn với các cuộc thi có phần tự luận, bạn nhiều lần đạt điểm số không như kỳ vọng. Điều này khiến chú Ca trăn trở, quyết định giúp con nâng cao kỹ năng trình bày bởi nó không chỉ cần trong các kỳ thi mà còn hữu ích cho công việc, cuộc sống của con sau này.

Hè năm 2018, ngoài việc học Toán, đều đặn 4 buổi mỗi tuần, chú Ca đưa con đi học luyện viết chữ đẹp cùng các em lớp 1, lớp 2 và học thêm môn Văn. Dần dần, văn phong và cách trình bày của con khá lên. Vào năm học mới, bạn bè phải ngạc nhiên, trêu Minh "chuyển sang chuyên Văn hay sao mà mê Văn thế".

Cũng chính nhờ rèn kỹ năng trình bày, Minh đã đạt được mục tiêu đặt ra ở IMSO 2018. Minh là một trong ba thí sinh cuối cùng được gọi tên lên bục danh dự nhận huy chương mà theo thông lệ ở các cuộc thi quốc tế, điều này đồng nghĩa với việc bạn đã giành điểm số cao thứ ba trong tổng 400 thí sinh.

Minh chia sẻ rất tự hào khi đã đổi màu huy chương. Bài thi có 25 câu trắc nghiệm, 13 câu tự luận và 6 câu khám phá. Dù cải thiện được cách trình bày, Minh vẫn chưa thực sự hài lòng với phần khám phá. "Phần đó chiếm nhiều điểm nhất và khó nhất, buộc học sinh tập trung suy nghĩ và sáng tạo", Minh nói và cho biết cần luyện thêm phần này để đạt kết quả tốt hơn ở các cuộc thi sau.

Thành tích không bất ngờ của "cậu bé vàng" Toán học

Cũng có mặt ở sân bay đón học trò, cô Cao Thị Vân Oanh, giáo viên chủ nhiệm lớp Minh tại trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đánh giá Minh học đều các môn, đặc biệt nổi trội ở Toán và Tiếng Anh. Mình thông minh, có tính sáng tạo và rất chăm chỉ.

"Ngay từ khi vào học lớp 6 ở trường Ams, tôi đã phát hiện ra năng khiếu học Toán của em và thường xuyên dành riêng cho con những bài toán khó. Minh không tỏ ra e ngại mà ngược lại còn rất thích thú. Con thường làm bài một cách logic và luôn cố gắng tìm ra nhiều cách giải", cô Oanh chia sẻ.

Trịnh Anh Minh cùng thầy giáo Trần Phương trong buổi lễ chúc mừng thành tích của đoàn Việt Nam tại sân bay Nội Bài tối 4/10. 

Gắn bó với Trịnh Anh Minh từ các cuộc thi quốc tế, thầy Trần Phương, Phó giám đốc trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng, rất ấn tượng với cậu học trò thường xuyên giải được các bài toán khó. Nhiều bài toán mà các anh chị khối trên phải đầu hàng thì Minh vẫn giải “ngon lành” theo cách của một học sinh lớp 5.

Đánh giá cao tư duy nhanh và sắc của Minh, thầy cô không bất ngờ trước thành tích 15 huy chương vàng Toán trong nước và quốc tế mà bạn đạt được. Minh chia sẻ vẫn muốn tiếp tục tham dự thêm các cuộc thi Toán để giao lưu với bạn bè quốc tế, đồng thời thử thách bản thân và làm quen với nhiều dạng bài.

Theo VnExpress

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh lớp 7 giành 15 Huy chương vàng môn Toán tại IMSO 2018 tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Khánh Hà - “cô nàng nam châm" hút giải

Ở trường THCS Nguyễn Trãi (thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), “sếp trưởng” Hồ Khánh Hà (lớp 9/8) luôn được thầy cô và các bạn yêu mến. Cô nàng Liên đội trưởng này học cực siêu và sở hữu cho mình một thành tích học tập rất “khủng”.

Nam sinh lớp 6 đạt 920 điểm TOEIC

Nguyễn Nam Long, học sinh lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đạt điểm TOIEC 920/990 và đặt mục tiêu đạt điểm tuyệt đối sau hai năm nữa.

Rô-bốt hình người siêu nhỏ

Vừa qua, nhóm 4 học sinh gồm: Aaron Ho Yat Fung, Isaac Zachary To, Justin Wang Tou Dương và Ngo Hei Leung (trường Nam sinh Diocesan, Hong Kong) đã chế tạo rô-bốt hình người nhỏ nhất từng ghi nhận trên thế giới.Họ đã phá kỷ lục trước đó do Zain Ahmad Qureshi (người Pakistan) thiết lập vào năm 2022.