Nam sinh lớp 7 tại Hà Nội không tham của rơi đem trả lại người mất

Chu Hải
Trên đường đi học, Quang phát hiện một túi xách, bên trong là chiếc ví có 15 triệu đồng tiền mặt. Quang liền báo cho cô Hiệu trưởng để trả lại người đánh rơi.

Cô Trịnh Hoàng Hoa - Hiệu trưởng Trường THCS Bồ Đề, quận Long Biên cho biết, nam sinh có hành động nhặt được của rơi đem trả người đánh mất là em Bùi Đức Quang, học sinh lớp 7A2 của trường.

Nam sinh lớp 7 tại Hà Nội không tham của rơi đem trả lại người mất - Ảnh 2
Bùi Đức Quang (giữa) và cán bộ Công an phường Bồ Đề trực tiếp trao lại tài sản cho người đánh rơi

Theo đó, vào khoảng 13h50 ngày 12/5 trên đường đi học gần đến cổng trường, Quang đã phát hiện một chiếc túi xách nhỏ màu đen đã sờn cũ. Quang đem vào trường mở ra thì thấy một cuốn sổ ghi chép nhỏ, một số lượng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác. Quang cho rằng, có thể do chiếc túi đã cũ nên nhiều người nghĩ đó là túi bỏ đi nên không ai để ý.

"Khi nhận được thông tin, nhà trường đã cử giáo viên đi cùng Quang ra trụ sở Công an phường Bồ Đề để trình báo sự việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường cũng đã liên hệ được với người đánh rơi để nhận lại tài sản. Số tiền mặt là 15 triệu đồng. Chủ nhân số tài sản trên là một nhân viên giao hàng. Nhận lại số tiền vừa đánh rơi, anh này đã bày tỏ sự cảm ơn tới cơ quan công an, ban giám hiệu nhà trường và cá nhân em Quang vì đã có hành động đầy ý nghĩa" - cô Hoàng Hoa chia sẻ.

Nam sinh lớp 7 tại Hà Nội không tham của rơi đem trả lại người mất - Ảnh 3
Được giúp người khác tìm lại của đánh rơi cũng là niềm vui lớn của nam sinh lớp 7

Cũng theo cô Hoàng Hoa, nhà trường thường xuyên giáo dục học sinh về đạo đức, lối sống. Bản thân cô Hiệu trưởng sáng nào cũng có mặt tại cổng trường từ sớm để nhắc nhở các bạn thực hiện đúng quy định từ việc đi đứng, chào hỏi, ăn mặc...

Ngoài ra, hàng ngày các bạn cũng thường nhặt được tiền của bạn bè đánh rơi và đều mang lên cho cô Hiệu trưởng để trả lại người mất. Cho dù chỉ là 5 - 10 nghìn nhưng không bao giờ các bạn tự tiện lấy làm của riêng mình. Mỗi lần như thế nhà trường lại tuyên dương các bạn để nhân rộng việc làm tốt.

Cô Hiệu trưởng nhấn mạnh, đây là hành động đẹp và mang ý nghĩa nhân văn khiến các thầy cô cảm thấy rất vui mừng. Các bạn đã không bị cám dỗ bởi số tiền lớn mà quyết tâm trả lại cho người đánh rơi. Để làm ra được đồng tiền phải bỏ mồ hôi, công sức mới có được, các bạn phải biết quý trọng sức lao động.

"Quang là học sinh chăm ngoan, học lực giỏi và ý thức kỷ luật tốt. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ có văn bản trình lãnh đạo cấp trên để có hình thức khen thưởng xứng đáng cho hành động đẹp của em Quang. Dự kiến, giờ chào cờ đầu tuần tới, nhà trường sẽ tuyên dương tấm gương của Quang trước toàn trường để góp phần nhân lên các hành động đẹp, hoa việc tốt trong các em học sinh" - cô Trịnh Hoàng Hoa cho biết.

Đọc báo điện tử Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng nhanh chóng, thuận tiện và an toàn hơn trên các thiết bị di động với Ứng dụng TNTP&NĐ Online

Tải ngay ứng dụng TNTP&NĐ Online TẠI ĐÂY

Bạn đang đọc bài viết Nam sinh lớp 7 tại Hà Nội không tham của rơi đem trả lại người mất tại chuyên mục Gương Mặt của Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng gửi về hòm thư banbientap@thieunien.vn.

Bài liên quan

Bài Gương Mặt khác

Thanh niên hiến kế làm giàu từ mảnh đất quê hương

Mới đây, T.Ư Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức chương trình tọa đàm "Khởi nghiệp từ nông nghiệp công nghệ cao: Cơ hội và thách thức". Tại chương trình, nhiều ý kiến đóng góp của thanh niên trẻ khởi nghiệp được đưa ra nhằm tháo gỡ những khó khăn trong quá trình phát triển kinh tế vùng nông thôn.

Khánh Vân "mê" Wushu

Từ niềm yêu thích vận động, bạn Nguyễn Khánh Vân, học sinh lớp 7A4, trường THCS Giảng Võ 2 (phường Giảng Võ, TP. Hà Nội) đến với Wushu như một môn thể thao rèn sức khỏe. Càng tập, bạn càng say mê vẻ đẹp vừa mềm mại vừa mạnh mẽ của môn võ mang tinh hoa Á Đông, từ đó kiên trì theo đuổi và đạt được thành tích đầu tiên.

Vượt qua nghịch cảnh - Chăm chỉ học hành

Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn và thử thách, nhưng trên gương mặt của các bạn vẫn luôn nở nụ cười và đôi mắt luôn ánh lên niềm tin vào ngày mai. Từ những hoàn cảnh tưởng chừng có thể khiến bất kỳ ai gục ngã, các bạn đã chọn cách đứng dậy, kiên trì từng ngày để viết tiếp ước mơ của mình.